Mohammed Falah thừa nhận so với nhiều người Iraq khác, cuộc sống của mình không đến nỗi quá tệ. Anh có việc làm ổn định và sở hữu một căn nhà riêng. Tuy nhiên, kỹ sư xây dựng 24 tuổi sống tại Thủ đô Baghdad này dự định sẽ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia dòng người tị nạn với mong muốn có một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu.

Hai người đàn ông Iraq chuẩn bị di cư đến Đức. Ảnh: WP
Giới chức Iraq cảnh báo đang xảy ra tình trạng "chảy máu chất xám" khi mà những người trẻ có trình độ đại học lần lượt rời bỏ đất nước đang bị bạo lực tàn phá này để tìm kiếm cơ hội mới. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn 50.000 người Iraq đã rời bỏ đất nước trong vòng 3 tháng qua, chủ yếu là vượt Địa Trung Hải để đến "trời Tây". Bên cạnh đó là gần 3,2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi các tay súng tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt đầu chiếm đóng một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq từ đầu năm ngoái.
"Tôi nhận thấy một làn sóng những người trẻ tuổi đang rời khỏi Iraq, nhiều người trong số đó là bạn tôi, và tôi xem đây như là một cơ hội. Tôi đang ở vị trí tốt hơn so với nhiều người nhưng tôi muốn tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình tôi" Falah nói với tờ Bưu điện Washington. Không giống như nhiều gia đình không chốn nương thân vốn muốn cùng nhau tham gia hành trình vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm, Falah dự định để vợ và cô con gái 6 tháng tuổi ở lại Baghdad, với hy vọng họ có thể được bảo lãnh một cách hợp pháp một khi anh được định cư ở châu Âu.
Tại các sân bay ở Iraq, không khó để bắt gặp những người trẻ chuẩn bị lên đường tìm cuộc sống mới. Một thanh niên 24 tuổi tốt nghiệp ngành kế toán cho biết anh định tới Phần Lan, sự lựa chọn ngày càng phổ biến do nhiều người cho rằng nước này có luật tị nạn "dễ thở" hơn. Trong khi đó, Mohammed Jassim, 25 tuổi, cũng có kế hoạch đến Phần Lan. Anh này từng nằm trong tốp 10 sinh viên xuất sắc nhất trong lớp kỹ thuật tốt nghiệp cách đây 2 năm, nhưng đã phải vất vả tìm việc và rốt cuộc chấp nhận làm tại một tiệm rửa xe. "Vợ và bạn bè đều khuyến khích tôi đi. Hàng ngàn người như tôi đang rời khỏi Iraq. Tôi sẽ nói chuyện bằng giọng Syria nếu cần thiết phải làm như vậy" Jassim nói.
Iraq hiện đang vật lộn để giữ chân người tài. Nhiều người Iraq có học thức trở về nước sau sự sụp đổ của chế độ Saddam Hussein hồi năm 2003 đã buộc phải rời bỏ quê hương lần nữa do tình trạng bất ổn và bạo lực giáo phái thời hậu chiến. Chính phủ Iraq không nắm được số lượng người dân rời bỏ đất nước nhưng Joseph Sylawa, một thành viên của Ủy ban di cư thuộc Quốc hội Iraq, ước tính có tới 1.000 người rời khỏi nước này mỗi ngày. Hiện người Iraq chiếm khoảng 4% trong số hơn 500.000 người di cư đến châu Âu kể từ đầu năm đến nay, nhưng tỷ lệ đó dự kiến sẽ tăng lên.
TRÍ VĂN (Theo Washington Post)