
“Ông Kẹ” và nỗi sợ từ những đau thương
“Ông Kẹ” là nhân vật tưởng tượng quen thuộc mà người lớn dùng đe dọa để trẻ em nghe lời. Phim kinh dị Mỹ “Ông Kẹ” (The Boogeyman), được chuyển thể từ truyện ngắn Stephen King
-
Cả nước có thêm 12 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố các quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 12 di sản.
-
Cần Thơ đoạt 1 giải A, 2 giải B tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc
(CT) - Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức, vừa tổng kết và trao giải.
-
Sự phát triển của ngành công nghiệp phim hoạt hình Tây Ban Nha
Cùng với Pháp, Tây Ban Nha là quốc gia khu vực châu Âu có ngành công nghiệp phim hoạt hình được đánh giá phát triển nhanh.
-
V của BTS đứng đầu xu hướng tìm kiếm trên Google
Dữ liệu từ Google Trend cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, nam ca sĩ V (ảnh) của nhóm BTS đứng đầu xu hướng tìm kiếm trên toàn thế giới của Google.
-
“Spider-Man: Across the Spider-Verse” gây ấn tượng với suất chiếu sớm
Suất chiếu sớm của “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (ảnh) mang về doanh thu gần 17,4 triệu USD, trở thành phim hoạt hình có doanh thu chiếu sớm cao thứ hai
-
Chính thức mở cổng đăng ký Hội thi "Nét đẹp áo bà ba xưa và nay" năm 2023
Ban tổ chức Chương trình "Nét đẹp áo bà ba xưa và nay" năm 2023 đã chính thức mở cổng đăng ký Hội thi.
-
Cú hích cho văn học thiếu nhi
Thời gian qua, bên cạnh sự ra đời ngày càng nhiều các tác phẩm văn học thiếu nhi thì việc tổ chức các giải thưởng, cuộc vận động sáng tác văn học dành cho đối tượng độc giả này cũng nở rộ. Đây là cú hích để văn học thiếu nhi phát triển trong thời gian tới.
-
Vài nét phác họa Cần Thơ xưa qua một thiên du ký
“Hai mươi lăm ngày đi tìm dấu người xưa” là thiên du ký khảo cứu giá trị, hấp dẫn của nhà báo Khuông Việt, được đăng liên tục 19 số trong Nam Kỳ tuần báo vào năm 1942
-
Bông gòn trưa phố
Cái oi ả nắng trưa của những ngày lưng chừng mùa phượng cứ vỗ rát vào lòng người một cách thản nhiên. Rồi nắng gắt cứ ung dung cùng những cụm bông gòn lơ thơ giữa phố.
-
Hạ cuối
Hạ cuối mùa rồi cũng đã đi qua/ Phượng thôi cháy trên vòm xanh lá biếc/ Ve thôi hát râm ran lời tiễn biệt/ Nắng phai vàng trên lối cỏ thân quen.
-
Chạm bờ tháng sáu
Gửi về sương khói nhiêu khê/ Mối tình đơn lẻ ủ ê nắng hè/ Sân trường râm ran tiếng ve/ Chạm bờ tháng sáu/ Ta nghe rộn ràng.
-
Về hát đồng dao
Bài thơ anh viết cho em/ Một ngày mưa hạ… Mưa mềm nhớ thương
-
“Ông Kẹ” và nỗi sợ từ những đau thương
- “Bé Trứng náo loạn châu Phi”
- “Vây hãm: Không lối thoát”
- Văn chương là một chuyến đò không bến bờ, càng viết càng thấy mênh mông
- Nhân quả trong “Gieo nhân”
- Cần Thơ đoạt 1 giải A, 2 giải B tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc
- Sự phát triển của ngành công nghiệp phim hoạt hình Tây Ban Nha
- V của BTS đứng đầu xu hướng tìm kiếm trên Google
- “Spider-Man: Across the Spider-Verse” gây ấn tượng với suất chiếu sớm
- Chính thức mở cổng đăng ký Hội thi "Nét đẹp áo bà ba xưa và nay" năm 2023
-
Từ phủ Tịnh Biên đến thị xã Tịnh Biên
- Nữ sinh đến từ Cà Mau là tân Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ
-
“Fast & Furious 10”
Sướng mắt, đã tai nên không cần hợp lý? - Bàn chuyện “trend” ẩm thực
- Hơn 600 diễn viên tham gia Hội diễn Văn nghệ truyền thống Trường Đại học Cần Thơ
- Tuần lễ Thời trang Cửu Long - Cửu Long Fashion Week 2023
- Bằng lăng tím
- Team Makeup Dương Quang đồng hành Cửu Long Fashion Week
- Bảo tàng TP Cần Thơ tiếp nhận nhiều hiện vật do các cá nhân hiến tặng
- Không chỉ là những danh hiệu