
Công trình Đền thờ các vua Hùng tại TP Cần Thơ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ
Ðược khởi công xây dựng từ tháng 6-2019, Ðền thờ các vua Hùng tại TP Cần Thơ đã đạt tiến độ trên 90% và đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp khánh thành vào dịp lễ 2-9 sắp tới.
-
Đã một lần yêu
Phòng tranh nhìn ra một ngã tư cực kỳ ồn ào, bởi ngã tư ngay trung tâm thành phố, mỗi ngày biết bao nhiêu xe cộ qua lại và đôi khi những người lái xe lại chạm vào nhau để chen một khoảng trống đi nhanh hơn người khác.
-
Tục thờ Bà Ngũ Hành ở Nam Bộ
Bà Ngũ Hành hay còn gọi Ngũ Hành Nương Nương là năm vị thần biểu trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ðây không phải là vật chất theo nghĩa đen của tên gọi, mà là quy ước của người xưa để xem xét mối tương quan của vạn vật.
-
“Ngọc sáng” của sân khấu cải lương
Trong các nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ của cải lương, Như Huỳnh nổi lên như một hiện tượng.
-
Cuộc chiến đỉnh cao
“Godzilla đại chiến Kong” (ảnh) là bom tấn đứng đầu phòng vé thế giới tuần qua, trở thành phim có doanh thu mở màn tốt nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát.
-
Ý nghĩa của “Xóm đụng chuyện”
Ðụng chuyện gì thì giải quyết liền chuyện đó - là phương châm của phim “Xóm đụng chuyện” (ảnh), gồm 52 tập.
-
Hình thức trình diễn mới của thời trang
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, những sự kiện, màn trình diễn xa xỉ với những quy định nghiêm khắc của ngành công nghiệp thời trang đang dần thay đổi. Những hình thức mới để thích ứng với dịch bệnh lại đang mang đến cho giới mộ điệu sức hút đầy bất ngờ.
-
Hồi hộp, căng thẳng với “Chiến dịch Hoa Kim Tước”
“Chiến dịch Hoa Kim Tước” (NXB Hội Nhà văn) của Ðại sứ Phạm Sanh Châu, kể về quá trình đưa hàng trăm người dân Việt Nam kẹt tại Ấn Ðộ vì COVID-19 về nước an toàn vào năm 2020.
-
Viện Đại học Cần Thơ
Từ cuộc vận động thành lập đến những thành quả đầu tiênNgày 31-3 năm nay là ngày kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Một chặng đường trên nửa thế kỷ, vượt qua bao khó khăn từ khởi đầu gian nan cho đến sự phát triển, thành tựu hôm nay.
-
Hạnh phúc gọi tên
Gió từ bờ sông lùa vào nhà ngoại lành lạnh. Phía đó thưa dần những tiếng tàu hú trong đêm. Dì giăng mùng cho tôi rồi trở ra võng nằm, giọng nói khẽ đủ để mình tôi nghe.
-
Một mai bỏ phố
Một mai bỏ phố về quê/ Nghe câu vọng cổ xuống xề bâng khuâng/ Hiên nhà lá đổ đầy sân/ Chổi thưa mẹ quét những lần xa xăm.
-
Sông quê
Dòng sông quê xanh mát/ Soi lối về tuổi thơ/ Cánh lục bình ngơ ngác/ Trôi về đâu lặng thầm.
-
Nghe ca dao chạm mềm lá cỏ
Ta nghe con nước vàng chân sóng/ Nhịp nắng lưng cầu bay phơi hương/ Em về lại thơm lòng quê sớm/ Bình minh xanh vừa trôi trong sương
-
Công trình Đền thờ các vua Hùng tại TP Cần Thơ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ
- Bảo vật Quốc gia thời đại Hùng Vương
- Ngôi chùa mang phong cách Bắc Bộ tại miền Tây
- Góc nhìn thú vị của “Ðàn ông già, Ðàn bà đẹp”
- Đôi bông tai
- Giỗ Tổ Hùng Vương - Linh thiêng nguồn cội
- 20 năm làm nên “Điều kỳ diệu của số 3”
- “Kiều” và thất bại của biến tấu quá đà
-
“Cây táo nở hoa”
Những lát cắt về gia đình - Netflix bắt tay với điện ảnh Hàn Quốc
-
Viện Đại học Cần Thơ
Từ cuộc vận động thành lập đến những thành quả đầu tiên - Hạnh phúc gọi tên
- Một mai bỏ phố
- Bản lĩnh phụ nữ trong “Anh yêu mẹ đơn thân”
- “Ngọc sáng” của sân khấu cải lương
- Đã một lần yêu
- Sông quê
- Ngôi sao Hàn Quốc ghi dấu ở Hollywood
- Kỷ vật quý của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo
- Tục thờ Bà Ngũ Hành ở Nam Bộ