17/12/2025 - 06:28

Xứng danh: “Thủ lĩnh của sự thay đổi” 

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường THCS Phú Mỹ, xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ) được Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng (cũ) thành lập từ tháng 7-2023 với 27 thành viên. Nơi đây đã trở thành sân chơi bổ ích, nơi chia sẻ thông tin, kiến thức về tâm lý lứa tuổi, giới tính, kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội đối với học sinh.

Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại Trường THCS Phú Mỹ, xã Mỹ Hương.

“Ban đầu, em còn khá lo lắng vì nghĩ mình không đủ tự tin, chưa có nhiều kỹ năng để làm "thủ lĩnh". Khi đã tham gia câu lạc bộ, em cảm thấy mình trưởng thành hơn từng ngày, dần có sự thay đổi, tự tin và học hỏi điều thú vị. Em đã tự tin đứng lên trình bày ý tưởng, phát biểu trước đám đông, mơ về một tương lai em trở thành nhà kinh doanh giỏi” - em Khương Thị Hồng Vân, học sinh lớp 9A1, bộc bạch.

Hồng Vân còn hào hứng kể về hành trình hơn 2 năm làm “thủ lĩnh” từ các buổi sinh hoạt, thuyết trình, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm. Em luôn tự nhắc mình phải làm gương trong học tập, cư xử văn hóa, không được nói tục, chửi thề và tuyệt đối nói không với bạo lực học đường. Hồng Vân đã phối hợp tốt với các bạn; thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và biết suy nghĩ nhiều hơn cho người khác. Hồng Vân nói: “Từ những kiến thức được trang bị từ câu lạc bộ, em thấy tảo hôn và kết hôn sớm là không đúng, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người nữ. Nhưng trong xóm, người lớn vẫn có tư tưởng con gái không cần học nhiều, nên gả chồng sớm. Em đã trình bày với các cô chú và phản bác tư tưởng đó. Bởi vì như vậy là trọng nam khinh nữ, mất bình đẳng giới, vi phạm pháp luật…”.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là nơi vun đắp, gieo vào lòng các em hạt giống của sự tự tin, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Trong ánh mắt của em Lâm Hà Bảo Trinh, học sinh lớp 9A1, hiện lên niềm vui rạng rỡ: “Em là con cả trong gia đình nghèo, có 5 chị em. Trước đây, cha mẹ đi làm suốt, em vừa học vừa chăm em và phụ giúp việc nhà. Vậy mà em vẫn bị cha mẹ la, có khi bị đòn, em thấy bị tổn thương nhưng không dám nói. Từ khi tham gia câu lạc bộ, em hiểu được trẻ em có các quyền cơ bản là quyền được sống, được phát triển và được tham gia ý kiến. Thế là em kể cho cha mẹ nghe và nói lên suy nghĩ của bản thân. Giờ cha mẹ em rất ít la em và suy xét kỹ, nhẹ nhàng khuyên nhủ thay vì dùng đòn roi. Không những vậy, em còn nói với các cô chú trong xóm là phải yêu thương, tôn trọng quyền trẻ em. Em rất tự hào là thành viên của câu lạc bộ”.

Với vai trò dẫn trình viên, thầy Trương Tấn Thuận, giáo viên Trường THCS Phú Mỹ, luôn đồng hành, chia sẻ, thấu hiểu và định hướng phát triển. “Ở vùng nông thôn, đa phần các em còn rụt rè, nhút nhát không dám nói trước đám đông và chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức về bình đẳng giới, những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sự an toàn bản thân. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các em đã được trang bị kiến thức, kỹ năng để có thể tự bảo vệ bản thân. Từ đó, tạo sự thay đổi tích cực về thái độ, nhận thức, hành vi ứng xử trong việc ngăn ngừa và ứng phó với các vấn đề liên quan tới trẻ em. Có thể khẳng định đây là nhân tố sáng trong mọi phong trào, hoạt động của trường và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tôi mong muốn tiếp tục duy trì mô hình và thường xuyên giao lưu, tập huấn đối với câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi” - thầy Trương Tấn Thuận cho biết.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là 1 trong 4 mô hình cơ bản của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Các thành viên câu lạc bộ tại Trường THCS Phú Mỹ sẽ là những hạt nhân góp phần tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, từ đó xóa dần thói quen, tập tục lạc hậu để cùng vươn lên phát triển.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết