14/10/2026 - 14:33

Câu chuyện “kết nối” ở cơ sở 

Phường Thới An Đông vừa ra mắt Điểm kết nối tiêu thụ nông sản kết hợp mô hình Cơm yêu thương. Đây là cách làm hay, thể hiện nỗ lực của địa phương trong kết nối đầu ra cho nông sản, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng.

Từ kết nối nông sản

Anh Nguyễn Kim Trọng là thanh niên tiêu biểu ở phường Thới An Đông khi khởi nghiệp thành công từ nghề nuôi ong lấy mật, phấn hoa. Anh có nhiều cách để quảng bá sản phẩm như trên nền tảng số, tại các điểm bán trực tiếp. Từ khi góp mặt tại Điểm kết nối tiêu thụ nông sản phường Thới An Đông, sản phẩm “Ong nhà Trọng” được nhiều người biết đến hơn. Anh Trọng nói: “Nhờ có điểm kết nối mà nông dân, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường có kênh quảng bá, bán sản phẩm. Đặc biệt, điểm kết nối như bảo chứng về chất lượng, uy tín của sản phẩm nên chúng tôi được khách hàng rất tin tưởng”.

Những phần cơm nóng hổi sẵn sàng phục vụ bà con. Ảnh: DUY KHÔI

Bà Phan Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới An Đông, cho biết: Với mong muốn tạo kênh quảng bá, tìm đầu ra cho nông sản, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, giảm chi phí sản xuất, vận chuyển cho bà con, Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQVN phường đã quan tâm, định hướng Hội Nông dân phường thực hiện mô hình. Đây là cầu nối trực tiếp từ vườn đến người tiêu dùng, loại bỏ khâu trung gian. Hiện nay, điểm kết nối có sự tham gia của hơn 10 nông dân, hộ sản xuất, giới thiệu các mặt hàng như cây giống, bánh dân gian, nấm bào ngư, đông trùng hạ thảo, mật ong, trái cây theo mùa…

Tham gia trưng bày tại điểm kết nối, bà con được hỗ trợ miễn phí địa điểm, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài điểm kết nối trực tiếp, Hội Nông dân phường còn hỗ trợ quảng bá trên các nền tảng số. Bà Phan Thị Thu Trà cho biết thêm: Hướng tới, phường sẽ hỗ trợ bà con livestream bán sản phẩm, lập website quảng bá, kinh doanh. Để chuẩn bị cho lộ trình này, phường vừa tổ chức tập huấn cho bà con về chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, cách quảng bá và bán nông sản trên nền tảng số.

Đến kết nối tình người

Điểm kết nối tiêu thụ nông sản, đồng thời là quán Cơm yêu thương, tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong (gần trụ sở Ủy ban MTTQVN phường Thới An Đông). Quán hoạt động vào sáng thứ ba, năm và bảy hằng tuần. Sau khoảng 2 tuần hoạt động, quán đã trở thành điểm đến quen thuộc của bà con buôn gánh, bán bưng, công nhân, học sinh… có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ với 2.000 đồng, thực khách có một phần cơm đầy đủ món mặn, món canh, rau… với chất lượng như phần cơm bán với giá 20.000 đồng. Bà S., một người lượm ve chai, sau khi ăn cơm đã chia sẻ: “Từ khi có quán cơm này tôi đỡ lo được một chút. Chỗ nơi sạch sẽ mà các chị em phục vụ ân cần, chu đáo lắm”. Mỗi buổi hoạt động, có từ 50-60 phần cơm được trao đến tay người cần.

Cơm yêu thương ra đời và duy trì hoạt động từ sự chung tay của các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn phường. Điều hành hoạt động của quán có Tổ quản lý, hầu hết thành viên đều đã lớn tuổi nhưng mong muốn được góp sức vì cộng đồng. Kể từ khi tham gia Cơm yêu thương, mỗi sáng thứ ba, năm, bảy hằng tuần, bà Trần Thị Thoan bắt đầu đi chợ từ 5 giờ sáng. Về đến quán, bà thấy mọi người đã có mặt để cùng nhau sơ chế, nấu nướng, chuẩn bị cơm phục vụ bà con lúc 10 giờ 30 phút. Bà Thoan nói: “Thấy bà con ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, đó cũng là niềm vui và động lực để tôi gắn bó”.

Còn với bà Ngô Thị Thu Hoa, đầu bếp của Cơm yêu thương, dù tuổi cao nhưng bà vẫn rất bền bỉ, kỹ lưỡng và tâm huyết trong từng món ăn, phần cơm. Khi được hỏi gắn bó với quán Cơm yêu thương vì điều gì, bà thiệt thà rằng chỉ xem đây là niềm vui, coi như một cách vận động để cơ thể khỏe hơn, gặp gỡ và kết thân với nhiều người hơn, thay vì ở nhà. Bà Hoa tóm gọn việc làm của bà và mọi người là “bình thường thôi”. Vậy mới hay, bà Hoa và mọi người phục vụ ở quán cơm không nghĩ để được gì, cũng không nghĩ mình đang làm phước, giúp người chi hết, nhưng ý nghĩa của việc làm ấy đôi khi còn vượt lên trên những điều đó.

***

Từ những sản vật quê nhà đến những phần cơm nghĩa tình, phường Thới An Đông viết nên câu chuyện “kết nối” bằng những điều bình dị mà thiết thực. Khi những mối nối ấy được bền bỉ vun đắp, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở nông sản bán được, những phần cơm trao đi, mà còn ở niềm tin được gây dựng, tình người được lan tỏa. Đó cũng là cách địa phương làm cho chữ “kết nối” vượt khỏi ý nghĩa của mô hình, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, cùng nhau vun đắp cuộc sống tốt đẹp hơn.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết