Trong cuộc sống, hạnh phúc của mỗi gia đình đôi khi chỉ đơn giản là biết yêu thương, tôn trọng, cùng nhau vượt qua khó khăn, nuôi dạy con cái nên người và biết chia sẻ với cộng đồng.

Vợ chồng ông Phạm Văn Tinh và bà Trần Thị Út hạnh phúc bên con cháu.
Hơn 45 năm chung sống, ông Phạm Văn Tinh (69 tuổi) và bà Trần Thị Út (66 tuổi), ngụ ấp Thiện Nhơn, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ, luôn giữ trong ấm, ngoài êm. "Vợ chồng không tránh khỏi những lúc "cơm không lành, canh không ngọt", nhưng quan trọng là biết cách giữ gìn hòa khí gia đình. Mỗi lúc như thế, tôi thường chọn cách kiệm lời. Khi đã bình tĩnh lại, chúng tôi cùng phân tích, lắng nghe nhau” - ông Tinh chia sẻ. 6 người con của ông bà lớn lên và trưởng thành trong môi trường ấy nên luôn yêu thương nhau và tôn trọng cha mẹ. Mỗi dịp cuối tuần hoặc lễ, tết, các con, cháu quây quần, vợ chồng ông cảm thấy hạnh phúc đong đầy.
Vợ chồng ông bà còn được mọi người quý mến bởi lối sống tình nghĩa, quan tâm, giúp đỡ người khác. “Hồi trước, cuộc sống vợ chồng tôi rất vất vả, nhận được ký gạo của những tấm lòng hảo tâm là mừng lắm. Giờ tôi vẫn không giàu có gì, làm nông chỉ đủ ăn. Nhưng sau mỗi vụ thu hoạch, hoặc khi con cái biếu tiền, tôi lại nghĩ đến những người còn khó khăn để san sẻ" - Bà Út bộc bạch.
Bà Lê Thị Ngọc Sương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thiện Nhơn, khen ngợi: “Gia đình ông Tinh, bà Út là một trong những gia đình mẫu mực của địa phương. Bà Út là hội viên tiêu biểu, không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan mà còn giàu lòng nhân ái, thiện nguyện”.

Cách sống biết chia sẻ của vợ chồng chị Lâm Thị Ngọc Cẩm và anh Võ Ngọc Lượm là niềm tự hào của các con.
Vợ chồng chị Lâm Thị Ngọc Cẩm (54 tuổi) và anh Võ Ngọc Lượm (55 tuổi), ngụ ấp An Lạc, xã An Thạnh, hơn 32 năm cùng nhau trải qua những tháng ngày cơ hàn, nhưng vẫn luôn đồng hành trong xây dựng tổ ấm, chăm lo 2 con khôn lớn. “Hiện 2 con tôi đều tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, vợ chồng tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi biết ơn người bạn đời của mình luôn chịu thương, chịu khó cùng nhau vun đắp gia đình” - Anh Lượm chia sẻ.
Chị Cẩm thì quý chồng ở sự thật thà, thương con và luôn biết lắng nghe vợ. Chị Cẩm thích làm thiện nguyện, anh luôn ủng hộ. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, dù không dư dả, nhưng chị Cẩm vẫn dành dụm, gom góp tiền bạc mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khó khăn và tích cực cùng địa phương tham gia các hoạt động phòng, chống dịch. Khi Hội LHPN xã An Thạnh tổ chức mô hình “Bữa sáng yêu thương” phát miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung, chị Cẩm là người nhiệt tình cả đóng góp cả về vật chất lẫn công sức. Trong những chuyến thiện nguyện, chị không đơn độc mà luôn có anh Lượm đồng hành. Với chị Cẩm, vợ chồng đồng lòng, cùng nhau giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn là rất hạnh phúc.
Em Võ Thị Yến Thi, Trưởng Ban nhân dân ấp An Lạc, tự hào: “Cha mẹ không chỉ cho tôi một gia đình hạnh phúc mà còn cho tôi niềm tin và sự tự hào để bước vào đời. Chính cách sống chan hòa, vì cộng đồng của cha mẹ, là nền tảng giúp tôi rất nhiều trong công tác tuyên truyền, vận động ở địa phương”.
Gia đình hạnh phúc không bắt đầu từ những điều lớn lao mà được vun đắp bằng sự yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm mỗi người. Hạnh phúc, suy cho cùng, không chỉ là được nhận mà còn là biết cho đi. Từ những gia đình biết yêu thương, đồng lòng và sống tử tế, những giá trị tốt đẹp tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm cho mỗi khu dân cư thêm nghĩa tình, mỗi mái ấm thêm bền vững và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Bài, ảnh: SỚM MAI