26/09/2026 - 09:33

"Bếp ấm - nhà êm" 

Giữa nhịp sống hối hả của thời hiện đại, hình ảnh người phụ nữ tất bật tan sở rồi lại cắm cúi lo cơm nước đã dần được thay thế bằng một "bức tranh" đầy ấm áp: Căn bếp nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười của vợ chồng, con cái.

Vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, bếp núc để xây dựng tổ ấm hạnh phúc. 

Khi gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai cả hai phía, sự thấu hiểu và sẻ chia từ người chồng chính là "chìa khóa vàng" giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hình ảnh người chồng vào bếp, tự tay nấu những bữa ăn cho cả nhà đang trở thành hình ảnh đáng quý của sự sẻ chia, là sợi dây kết nối bền chặt cho hạnh phúc gia đình hiện đại.

Vừa bước vào nhà sau giờ làm đầy căng thẳng, chị Lê Thị Ngọc Mai (34 tuổi, nhân viên kế toán, ở phường Mỹ Xuyên, TP cần Thơ) nở nụ cười thật tươi khi thấy chồng - anh Nguyễn Ngọc Hiển (38 tuổi, kỹ sư thủy sản) đang cắm cúi cắt thịt, lặt rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Lấy nhau gần 10 năm, có với nhau 2 mặt con, anh Hiển và chị Mai vẫn hết mực yêu thương và giữ cho tình cảm gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc.

Bí quyết không có gì lớn lao, chỉ là anh chị biết cách nhường nhịn, tôn trọng đối phương và đặc biệt là sự chia sẻ trong bếp núc, việc nhà. Lúc mới lấy nhau về, chị Mai thường giành phần nấu nướng nhưng từ khi các con lần lượt ra đời, niềm vui nhân lên nhưng chị lại khá bận rộn vì phải vừa đi làm, vừa chăm sóc con nhỏ. Hiểu được sự vất vả của vợ, anh Hiển luôn biết sắp xếp thời gian, tranh thủ vào bếp nấu những bữa cơm đầy “tâm huyết”.  

Dù mệt mỏi sau một ngày dài, do công việc phải đi thị trường nhiều nhưng anh Hiển luôn đặt nguyên tắc "việc nhà là việc chung" lên hàng đầu. Hễ về tới nhà trước, anh không ngần ngại xắn tay áo vào bếp vo gạo, lặt rau. Nếu còn thời gian, anh quay sang quét nhà, lau bếp. Khi chị Mai rước các con về, không bao lâu là cả nhà có một bữa ăn tươm tất.

Chị Mai chia sẻ với ánh mắt tràn ngập niềm vui: "Nhiều bữa ở công ty, tôi rất đau đầu vì những con số nhưng vừa mở cửa nhà thấy mùi thức ăn thơm phức anh nấu, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Anh ấy không chỉ nấu ăn ngon mà còn biến gian bếp thành nơi trò chuyện, giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài làm việc".

Còn chị Trần Khánh Băng (30 tuổi) và anh Nguyễn Minh Tuấn (40 tuổi) ở phường Tân An, TP cần Thơ, lại là một câu chuyện khác về sự đồng điệu. Cùng là viên chức làm trong môi trường giáo dục và truyền thông, cả hai đều có lịch trình bận rộn và những trăn trở riêng về chuyên môn.

Thay vì phân chia rạch ròi "việc của vợ, việc của chồng", anh Tuấn quan niệm rằng tình yêu không nằm ở những lời hứa hẹn lớn lao mà hiện hữu qua mâm cơm nóng trên bàn. Anh có niềm đam mê đặc biệt với nấu nướng. Cuối tuần, anh thường vào bếp thực hiện những món ăn cầu kỳ để chiêu đãi vợ con. Còn các ngày trong tuần, ai về trước sẽ đảm nhận khâu nấu chính, người còn lại sẽ dọn dẹp nhà cửa, bếp núc.

Anh Tuấn tâm sự: "Vợ mình đi làm về cũng vất vả như mình, chẳng có lý do gì bắt cô ấy gánh hết việc nhà. Nhìn vợ ăn ngon miệng, con cái hào hứng khen ba nấu giỏi, đó là phần thưởng lớn nhất sau một ngày đứng lớp căng thẳng. Hơn nữa, mình tin “bếp ấm thì nhà mới êm”. Căn bếp có đỏ lửa, có hương vị của những món ăn thì gia đình mới thực sự ấm áp".

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những mâu thuẫn gia đình thường bắt nguồn từ sự bất bình đẳng trong phân công việc nhà. Khi người đàn ông chủ động xắn tay áo bước vào bếp, họ không chỉ đang "giúp đỡ" vợ, mà đang cùng vợ làm tròn trách nhiệm xây dựng tổ ấm. Bếp núc dưới góc nhìn mới không còn là "gánh nặng" hay "nghĩa vụ", mà trở thành liệu pháp tinh thần giúp vợ chồng gắn kết sau giờ làm việc.

Sự sẻ chia đúng lúc chính là thứ "gia vị" tuyệt vời nhất làm nên hương vị ngọt ngào cho cuộc sống gia đình. Khi người chồng luôn quan tâm chia sẻ mọi việc, mọi điều cùng vợ, chắc chắn họ đang cùng nhau xây dựng một tổ ấm vững chắc từ những điều nhỏ nhất.

Bài, ảnh: XUÂN HƯƠNG

Chia sẻ bài viết