14/10/2026 - 14:23

Sống đẹp và lan tỏa yêu thương 

Chồng mất sớm, bà Võ Thị Tươi (ngụ khu vực 2, phường Tân An) vượt khó nuôi 3 người con học hành, khôn lớn. Khi về hưu, bà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội ở địa phương, đóng góp tích cực cho các phong trào của các chi hội, đoàn thể. Bà được mọi người quý mến bởi sự tận tâm, trách nhiệm và thân thiện.

Bà Võ Thị Tươi (bìa phải) trong một hoạt động tặng gạo, quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Bà Võ Thị Tươi hiện là Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 2, phường Tân An; Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu vực; Tổ trưởng Tổ Đảng 4 của Chi bộ khu vực. Trước khi sáp nhập xã, phường, bà là Bí thư Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 2, phường Hưng Lợi. Mới đây, bà xin thôi làm Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Phụ nữ khu vực để tập trung cho các công việc còn lại.

Bà Tươi chia sẻ: “Tôi đã có 20 năm tham gia công tác Chữ thập đỏ, các công tác khác cũng làm được nhiều năm. Tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Trước hết là vì yêu thích, vì thấy những việc mình làm có ích cho xã hội; sau là vì gia đình, đồng nghiệp, mọi người đều ủng hộ, tạo thêm động lực để mình làm tốt hơn”.

Trong hoạt động Chữ thập đỏ, bà Tươi cùng Ban Chấp hành Chi hội vận động nhiều nhà hảo tâm, huy động các nguồn lực để tổ chức những chương trình, mô hình thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu là hoạt động nấu cháo tặng người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực và bệnh nhân, người nuôi bệnh tại một số bệnh viện; mô hình “Chợ nhân đạo - Lan tỏa yêu thương” được tổ chức mỗi năm một lần, trao từ 70-100 phần quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm, rau củ cho các hộ khó khăn; vận động hiến máu nhân đạo, thực hiện các địa chỉ nhân đạo...

Bên cạnh đó, bà phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khu vực vận động tặng gạo, quà đến người có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết,...; tham gia xây dựng cầu, đường, nhà Đại đoàn kết; thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị... Trong công tác Đảng, bà thực hiện tốt vai trò người đứng đầu, quản lý các hoạt động của đảng viên và việc đảng viên giữ mối liên hệ với địa phương. Hằng năm, tổ Đảng do bà phụ trách đều hoàn thành tốt, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những đóng góp của mình, bà Tươi được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của các cấp, các ngành từ phường, quận đến thành phố. Những phần thưởng ấy được bà trang trọng treo trên một góc tường ở phòng khách, như một sự nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng, sống có ích cho cộng đồng.

“Cuộc đời tôi có những lúc khó khăn cùng cực lắm, may nhờ đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ vượt qua lúc ngặt nghèo. Do đó, tôi tâm niệm mình phải sống tốt, sống có ích để báo đáp cuộc đời. Hễ còn sức khỏe, còn khả năng là tôi còn tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện”, bà Tươi tâm tình.

25 năm trước, chồng bà qua đời vì bạo bệnh. Gia cảnh khó khăn, 3 người con (2 trai, 1 gái) khi ấy còn đang đi học. Đồng lương giáo viên mầm non có lúc không đủ trang trải cuộc sống, nhưng nhờ nhà trường, đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt, bà Tươi từng bước vượt qua những tháng ngày khó khăn.

Rồi các con lần lượt học xong phổ thông, đi làm phụ mẹ, cuộc sống dần ổn định. Bà dựng vợ, gả chồng cho các con. Giờ đây, các con đều có gia đình, công việc ổn định; bà có các cháu nội, cháu ngoại đề huề. Các con sống hòa thuận, hiếu thảo, đặc biệt luôn ủng hộ, tạo điều kiện để bà tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội và có thêm niềm vui bên bạn bè.

Những vất vả đã qua, hạnh phúc hôm nay, bà Tươi chọn cách sẻ chia. Từ những việc làm bình dị, thiết thực, bà lan tỏa lối sống tích cực đến mọi người bằng sự tận tâm, niềm vui và nụ cười luôn tươi sáng.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết