(CTO) - Bước vào các nội dung trong ngày thi đấu 15-12, đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu HCV vào những niềm hy vọng ở môn điền kinh, bơi lội, bắn súng, wushu... Thế nhưng, mọi sự chú ý dồn về trận chung kết bóng chuyền nữ giữa tuyển Việt Nam với chủ nhà Thái Lan, cũng như trận bán kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam với U22 Philippines. Các trận đấu này diễn ra cực kỳ hấp dẫn, hồi hộp với những cảm cung bậc cảm xúc khác nhau.

Một pha đập bóng của chủ công Trần Thị Thanh Thúy (phải) của đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: QĐND
Bóng chuyền. Với quyết tâm đổi màu huy chương, các cô gái Việt Nam vào trận chung kết rất mạnh mẽ và giành chiến thắng set đầu tiên, nhưng bản lĩnh của đội chủ nhà Thái Lan đã lên tiếng khi thắng lại set 2 và set 3. Cuộc đấu giằng co giành giật nhau từng điểm một đưa đội nữ Việt Nam thắng điểm 25-23 ở set 4 đầy cảm xúc. Bước vào set 5 quyết dịnh, đội nữ Việt Nam vượt lên mạnh mẽ, liên tục dẫn điểm đến 10-5. Tuy nhiên, sau khi hội ý vào thời điểm này, đội nữ Thái Lan củng cố lại lối đánh và dẫn lại 12-14. Chỉ còn 1 điểm nữa là Thái Lan giành chiến thắng, nhưng lúc này, các cô gái Việt Nam bản lĩnh đã tận dụng tốt những cơ hội để ghi liền 2 điểm, san bằng điểm số, và kéo dài set đấu đến điểm 23-25. Thất bại đáng tiếc, tuyển nữ Việt Nam giành HCB, chưa thể lật đổ “ngôi hậu” của Thái Lan tại đấu trường SEA Games.

Hàng chắn của đội bóng chuyền nữ Thái Lan quá mạnh. Ảnh: VNN

Thanh Thúy và các đồng đội mừng khi ghi điểm. Ảnh: VNN
Bóng đá nam. U22 Việt Nam có trận đấu vô cùng khó khăn trước U22 Philippines ở trận bán kết 1. Nằm ngoài dự đoán, khi U22 Philippines chủ động từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công để chơi đôi công với U22 Việt Nam. Cả 2 đội chơi ăn miếng trả miếng, đẩy tốc độ trận đấu lên cao, rất hấp dẫn với nhiều pha bóng uy hiếp khung thành lẫn nhau. Sau những giây phút hồi hộp, Văn Thuận đã ghi bàn thắng quý giá làm vỡ òa mọi cảm xúc ở phút 89. Sau đó ít phút, Thanh Nhàn đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của U22 Philippines với cú sút phạt xuyên qua hàng rào, ấn định tỷ số 2-0 cho U22 Việt Nam. Giành chiến thắng nghẹt thở ở những phút cuối trận, U22 giành quyền vào chung kết gặp U22 Thái Lan.
Bởi ở trận bán kết sau đó vài giờ, U22 Thái Lan đã hạ U22 Malaysia 1-0.

Văn Thuận mừng bàn thắng phá vỡ thế bế tắc. Ảnh: VNN

Các cầu thủ U22 Việt Nam vỡ òa chiến thắng. Ảnh: VNN
Wushu. HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay 15-12 đến từ môn wushu. Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy thắng đối thủ Myanmar ở trận chung kết nội dung tán thủ nữ 60kg, mang về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Tiếp đến, võ sĩ Trương Văn Chưởng giành HCV ở nội dung tán thủ 70kg nam.

Trương Văn Chưởng ăn mừng chiến thắng. Ảnh: VNN
Điền kinh. Quách Thị Lan giành HCV cự ly chạy 100m rào nữ. Nguyễn Trung Cường giành HCV ở nội dung sở trường 3.000m rào nam; và Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vô đối ở cự ly 10.000m nữ.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 10.000m. Ảnh: VNN
Các VĐV giành HCB và HCĐ trong ngày 15-12:
HCB: Đặng Trần Phương Nhi (Wushu - nam đao nữ); Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi); Nguyễn Thị Thủy Tiên (Cử tạ - 63kg nữ); Thu Thảo - Ánh Lan - Kim Thanh - Vũ Thị Thu (Bi sắt - bộ ba nữ); Lê Thị Tuyết (Điền kinh - 10.000m nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (Điền kinh - 800m nữ); Phùng Thị Huệ - Lê Thị Cẩm Tú - Kha Thanh Trúc - Hà Thị Thu (Điền kinh - tiếp sức 4x100m nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi - 400m tự do nam).
HCĐ: Lê Quốc Huy (Điền kinh - 400m); Phạm Văn Nghĩa (Điền kinh - nhảy xa nam); Bùi Thị Ngân (Điền kinh - 800m nữ); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 400m tự do nam).
Với 5 HCV giành được trong ngày 15-12, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp:

N.MINH