Sau hai năm chiến tranh triền miên làm đảo lộn gần như mọi khía cạnh đời sống ở Dải Gaza, các trường đại học đang dần mở cửa trở lại, bất chấp mức độ tàn phá khủng khiếp. Đội ngũ giảng viên và sinh viên quyết tâm không để chiến tranh xóa sổ tương lai của cả một thế hệ.
Trước ngày 7-10-2023, Gaza có 17 cơ sở giáo dục đại học, bao gồm hàng trăm tòa nhà. Nhưng nay, hầu hết các cơ sở này đều đang trong tình trạng đổ nát. Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học Palestine cho biết hơn 100 tòa nhà đã bị phá hủy trong chiến tranh, trong khi khoảng 200 nhân viên, giảng viên thiệt mạng.
Nhưng tại Đại học Al-Azhar ở Gaza, nơi đang nối lại việc giảng dạy trực tiếp, cả thầy và trò đều thể hiện quyết tâm không để chiến tranh xóa sổ tương lai của cả một thế hệ.
Phó Hiệu trưởng Muhammad Shubeir cho biết trong giai đoạn khó khăn của chiến tranh, trường duy trì việc giảng dạy bằng hình thức trực tuyến, các nhân viên phải làm việc ở những khu vực nguy hiểm chỉ để đảm bảo có được kết nối Internet vệ tinh. Ngay khi điều kiện cho phép, trường đã nhanh chóng khôi phục hình thức học trực tiếp, mặc dù một trong những khuôn viên lớn nhất ở khu vực Al Zahra, với 5 khoa, đã bị san bằng. Đại học Al-Azhar ước tính tổng thiệt hại khi các tòa nhà, trang thiết bị và tài sản di động của trường bị hủy hoại lên tới hơn 40 triệu USD.
Đối với sinh viên, việc trở lại trường vừa gây hứng thú vừa choáng ngợp. Nhiều người đã mất nhà cửa, tài liệu học tập, bên cạnh những tổn thương nặng nề về mặt tinh thần.
.webp)
Đại học Al Azhar ở Gaza.
Mira Al-Agha, sinh viên ngành Dược, cho biết động lực để cô tiếp tục học tập xuất phát từ niềm tin rằng giáo dục là con đường bền vững duy nhất để tiến về phía trước. Mặc dù cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng đội ngũ nhân viên của trường “vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ”. “Chúng tôi đã trải qua hai năm ở những nơi không phù hợp cho việc học tập. Nhưng tinh thần học tập khiến bạn cảm thấy mình muốn trở thành một người có ích trong thế giới này. Nó cho bạn động lực để tiếp tục”, Mira nói. Cô cho biết hiện tại, sinh viên vẫn gặp khó khăn về tiếp cận với phương tiện giao thông, Internet và không gian học tập.
Đối với các sinh viên Nha khoa, thách thức thậm chí còn lớn hơn. Phần lớn quá trình đào tạo thực hành của họ dựa vào các phòng thí nghiệm và thiết bị chuyên dụng, song hầu hết đều đã bị phá hủy. Sinh viên Abdul Rahman Amer cho biết ngoài đi lại khó khăn và tốn kém, anh và bạn học còn đối mặt với một khó khăn lớn hơn, đó là tìm kiếm dụng cụ và vật liệu nha khoa, vốn rất đắt đỏ. Nhưng anh khẳng định sẽ không bỏ cuộc. “Không gì tốt cho tôi hơn hoàn thành việc học”, Amer nói.
Việc mở cửa trở lại các cơ sở giáo dục đại học - dù còn hạn chế - nhưng là lời nhắc nhở rằng việc tái thiết Gaza bắt đầu bằng việc bảo vệ tương lai của sinh viên. Đối với hàng ngàn thanh niên đi bộ qua các khuôn viên trường học bị tàn phá mỗi sáng, giáo dục không chỉ là học tập, mà còn là hành động thể hiện sự kiên cường và tuyên ngôn về sự sống còn.
Kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tái thiết đời sống học thuật ở Gaza, ông Shubeir cho biết học sinh Gaza đang bám víu vào giáo dục như con đường cuối cùng để có được một tương lai ổn định. “Các công trình của chúng tôi đã bị phá hủy, nhưng ý chí của chúng tôi thì không. Chúng tôi muốn cuộc sống, hòa bình và phẩm giá. Hãy sát cánh cùng chúng tôi để chúng tôi có thể bảo vệ thế hệ này và mang đến cho họ tương lai mà họ xứng đáng”, Hiệu phó Shubeir bày tỏ.
LÊ THƯ (Theo ABS News)