Trung Quốc và Hàn Quốc một lần nữa hục hặc xung quanh vấn đề văn hóa, sau khi một phụ nữ trẻ Trung Quốc mặc trang phục truyền thống hanbok của Hàn Quốc xuất hiện tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh hôm 4-2.

Cô gái Trung Quốc mặc hanbok khiến cư dân mạng Hàn Quốc “dậy sóng”. Ảnh: SCMP
Sự xuất hiện của trang phục nói trên khiến cư dân mạng Hàn Quốc tức giận, cho đây là một nỗ lực mới của Trung Quốc nhằm chiếm hữu văn hóa Hàn Quốc, buộc đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul phải lên tiếng bác bỏ. Cơ quan này nói rằng người phụ nữ trên là người Trung Quốc gốc Triều Tiên, tham gia lễ khai mạc cùng với hơn 50 đại diện khác của các nhóm dân tộc ở Trung Quốc. Theo kết quả điều tra dân số hồi năm 2020, có khoảng 1,7 triệu người Triều Tiên ở Trung Quốc. Họ được xếp vào một trong 56 dân tộc chính thức của quốc gia đông dân nhất thế giới.
“Mặc trang phục truyền thống là mong muốn và quyền của đại diện từng dân tộc ở Trung Quốc khi tham dự một cuộc thi đấu thể thao quốc tế và sự kiện lớn của quốc gia. Người dân Triều Tiên ở Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên có chung nguồn gốc và có chung nền văn hóa truyền thống, gồm cả trang phục. Những nền văn hóa truyền thống này thuộc về cả bán đảo Triều Tiên và người dân Triều Tiên ở Trung Quốc. Cáo buộc chúng tôi chiếm hữu văn hóa là hoàn toàn không thể chấp nhận được” - đại sứ quán Trung Quốc trong một thông cáo cho biết.
Thế nhưng, lời giải thích của đại sứ quán Trung Quốc không thể xoa dịu cơn thịnh nộ tại Hàn Quốc. Các chính trị gia xứ kim chi cũng phải lên tiếng. Lee Jae-myung, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cầm quyền, trên trang Facebook cá nhân viết rằng Trung Quốc “không nên thèm muốn văn hóa của nước khác”. “Từ những cuộc tranh luận về kim chi, hanbok, thậm chí là về nơi xuất thân của một số người nổi tiếng quốc tế, đề án văn hóa của Trung Quốc đang gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự hào của người dân Hàn Quốc” - ông Lee phát biểu trước báo giới.
Trong khi đó, Ahn Cheol-soo, ứng viên của đảng Nhân dân đối lập, cũng có quan điểm tương tự khi viết trên Facebook: “Tôi xin được nói với giới chức Trung Quốc rằng đó là hanbok (Hàn phục) chứ không phải là Hanfu (Hán phục)”. Còn Lee So-young, một nghị sĩ đảng Dân chủ, thì cho biết đây không phải lần đầu Trung Quốc giới thiệu văn hóa Hàn Quốc như thể là văn hóa nước này.
Thật ra, đây không phải lần đầu Trung Quốc và Hàn Quốc “khẩu chiến” liên quan đến vấn đề văn hóa. Cư dân mạng ở Trung Quốc và Hàn Quốc hồi cuối năm 2020 đã có một phen tranh cãi dữ dội khi một món ăn Trung Quốc giống món kim chi của Hàn Quốc nhận được chứng nhận quốc tế. Theo đó, Trung Quốc nhận được chứng nhận từ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) cho Pao Cai - món rau ngâm xuất xứ từ Tứ Xuyên. Thời báo Hoàn cầu gọi thành tích này là “tiêu chuẩn quốc tế cho ngành công nghiệp kim chi do Trung Quốc dẫn đầu”. Truyền thông Hàn Quốc lập tức phản đối tuyên bố của Thời báo Hoàn cầu, đồng thời cáo buộc nước láng giềng đang cố gắng biến kim chi - món ăn truyền thống làm từ bắp cải của Hàn Quốc - trở thành món Pao Cai xuất xứ Trung Quốc. Một số hãng tin Hàn Quốc thậm chí mô tả vụ này là “nỗ lực thống trị thế giới của Trung Quốc”, trong khi số khác lo ngại Bắc Kinh đang áp dụng “chính sách kinh tế cưỡng ép”.
Quan hệ giữa 2 nước trở nên xấu đi vào năm 2017 sau khi Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến nước này nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên. Bắc Kinh cho rằng động thái này sẽ làm đảo lộn cán cân an ninh khu vực, bởi THAAD có thể được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc. Trong một động thái đáp trả, Trung Quốc cấm các nhóm du lịch đến Hàn Quốc và đóng cửa hàng chục cửa hàng do chuỗi siêu thị Lotte Mart điều hành với cái cớ vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Lotte Mart năm 2018 đã rút khỏi thị trường đông dân nhất thế giới.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)