04/01/2026 - 05:52

Cần Thơ gầy dựng lại môn bắn cung từ năng khiếu 

Sau nhiều năm vắng bóng vì thiếu lực lượng và điều kiện đầu tư, bộ môn bắn cung đang từng bước được xây dựng lại từ những VĐV năng khiếu được tuyển chọn kỹ lưỡng tại Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao (PTNK TDTT) TP Cần Thơ. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, hành trình gầy dựng lại bộ môn không chỉ có nỗ lực bền bỉ của người thầy, mà còn có khao khát thành công của các VĐV.

HLV Thạch Phi Hùng (thứ 4 từ trái qua) cùng với VĐV năng khiếu.

Trong khuôn viên sân Trường PTNK TDTT TP Cần Thơ, Huỳnh Thùy Trang (15 tuổi, quê ở xã Thạnh Quới) chậm rãi giương cây cung một dây, nhắm vào bia đặt ở cự ly 18m. Dây cung được kéo đều, mũi tên lao đi, cắm vào tấm bia tự chế với những ô vuông được vẽ như làm hồng tâm. Đó là động tác quen thuộc được lặp lại mỗi ngày, suốt hơn một năm qua, kể từ khi Thùy Trang được tuyển vào đội năng khiếu bắn cung Cần Thơ đầu năm 2024.

Thùy Trang là một trong những gương mặt trẻ đang được kỳ vọng của bộ môn bắn cung Cần Thơ với nỗ lực xây dựng lại lực lượng sau nhiều năm trầm lắng. Sau thời gian tập luyện, Thùy Trang được tạo điều kiện dự Giải vô địch trẻ Bắn cung quốc gia năm 2025 tại Vũng Tàu nhằm cọ xát, học hỏi. Mục tiêu trước mắt của Thùy Trang là giành huy chương quốc gia để được gọi lên tuyến trẻ trong năm 2026. Còn xa hơn, Thùy Trang theo đuổi ước mơ thi đấu chuyên nghiệp, hướng đến đấu trường SEA Games.

HLV Thạch Phi Hùng, phụ trách đội năng khiếu bắn cung Cần Thơ của Trường PTNK TDTT, cho biết lực lượng hiện tại được tuyển sinh từ năm 2024, đến nay đã sàng lọc và giữ lại 9 VĐV có tố chất. Nguồn tuyển VĐV năng khiếu của bộ môn hiện nay chủ yếu từ các trường THCS trên địa bàn TP Cần Thơ và các địa phương lân cận. “Chỉ cần có người giới thiệu, tôi xin ý kiến rồi trực tiếp đi tuyển. Con người là yếu tố then chốt của môn bắn cung”, HLV Phi Hùng cho biết.

Theo HLV Phi Hùng, trong quá trình tuyển chọn, nhiều em đến rồi đi, ban huấn luyện phải tuyển lại liên tục. Các em hiện nay đều có tiềm năng, nếu được trang bị đầy đủ dụng cụ, hoàn toàn có thể tham gia thi đấu. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của bộ môn hiện nay là điều kiện tập luyện. Mỗi VĐV mỗi năm chỉ được cấp một túi cánh, một túi tên (12 mũi). Còn cây cung thì phải sử dụng xuyên suốt quá trình tập luyện. Trong khi đó việc thay thế linh kiện lại rất khó khăn. “Chỉ cần rớt một con ốc vít nhỏ trên tay cầm mũi tên là phải mua lại cả bộ, vì ở Việt Nam không có linh kiện thay thế. Các bộ phận như ống ngắm trên cây cung đều phải thay thế theo bộ”, HLV Phi Hùng nói.

Nhìn lại quá khứ, bắn cung Cần Thơ từng có giai đoạn tạo được dấu ấn trên đấu trường quốc gia. Khoảng năm 2007, bộ môn được thành lập và từng có VĐV Trần Văn Chờ giành 2 HCV cự ly 50m và 30m tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ V năm 2013; đoạt 2 HCB và 2 HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Tuy nhiên, sau giai đoạn đó, việc không tìm được lực lượng kế thừa khiến bộ môn dần sa sút và giải thể.

Theo ông Lư Quốc Nhiêu, Hiệu trưởng Trường PTNK TDTT TP Cần Thơ, trên cơ sở chỉ đạo chung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà trường đã tái lập bộ môn bắn cung. “Trước đây, Cần Thơ từng có bộ môn nhưng do thiếu trang thiết bị nên không thể đầu tư tiếp. Đến nay, dẫu còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng xây dựng lại lực lượng một cách bài bản”, ông Quốc Nhiêu cho biết.

Bắn cung là môn thể thao đòi hỏi VĐV có chiều cao, thể lực tốt và ít nhất 3 năm rèn luyện mới có thể thi đấu. Sự kiên trì của VĐV trẻ, cùng với sự đồng hành từ gia đình và nỗ lực của ngành thể thao, bắn cung Cần Thơ đang trên đường tìm lại vị trí, dù phía trước vẫn còn không ít chông gai.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết