Đã từng đứng trong đội hình chính của đội bóng đá XSKT Cần Thơ thi đấu tại V.League, Nguyễn Hiếu Trung Anh phải sớm khép lại sự nghiệp cầu thủ bởi chấn thương nặng. Những ngày tháng khó khăn sau đó giúp anh hiểu hơn giá trị của hai chữ “vượt khó”. Giờ đây, mỗi cuối tuần, Trung Anh lại trở về với sân cỏ, tự mình thành lập câu lạc bộ (CLB) FC Vượt lên chính mình, vừa dạy bóng đá vừa truyền cho các em tình yêu thể thao, tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh.

Trung Anh với dòng chữ FC Vượt lên chính mình trên lưng, hướng dẫn các em đá bóng tại sân Catalan.
Chiều cuối tuần, sân bóng Catalan trong Khu công nghiệp Hưng Phú 2 lại sôi động với những cậu bé mê bóng đá. Những đôi chân thoăn thoắt chạy theo quả bóng lăn nhanh trên mặt sân. Ở một góc sân, Nguyễn Hiếu Trung Anh kiên nhẫn quan sát rồi hướng dẫn các em từ những động tác cơ bản nhất.
Không bảng hiệu, không giáo án cầu kỳ, cũng chẳng có một đội ngũ huấn luyện viên phía sau, Trung Anh tự mình xoay xở tất cả. Anh tự chiêu sinh, tự tổ chức lớp, tự hướng dẫn và theo sát từng học viên. Điều giữ anh ở lại với công việc này không phải là lợi nhuận, mà như Trung Anh chia sẻ: “Tôi làm chủ yếu vì được trở lại với bóng đá”.
FC Vượt lên chính mình là cái tên Trung Anh đặt cho CLB bóng đá cộng đồng do anh thành lập. Nghe qua tưởng như một thông điệp dành cho những đứa trẻ đang học bóng đá, nhưng thực ra đó cũng là câu chuyện cuộc đời của người thầy trên sân.
Trung Anh từng là một trong số ít cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Cần Thơ có thể giữ được vị trí chính thức trong đội hình XSKT Cần Thơ thi đấu tại V.League. Đỉnh cao của Trung Anh là ở V.League mùa giải 2016 và 2017, khi anh luôn có suất đá chính. Với một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá địa phương, đó là thành quả đáng tự hào.
Nhưng một chấn thương nặng ở đầu gối khi đang ở độ tuổi sung sức đã khiến sự nghiệp quần đùi áo số của Trung Anh rẽ sang hướng khác. Chi phí phẫu thuật, sớm chia tay sân cỏ, cùng những khó khăn của bóng đá Cần Thơ khi đó, khiến cuộc sống của anh có một khoảng thời gian rất chật vật.
Nhờ sự động viên, hỗ trợ của người thân và bạn bè, anh từng bước ổn định cuộc sống, tìm được công việc mới. “Vượt lên chính mình” vì thế không phải là một khẩu hiệu, mà đó là những gì Trung Anh đã phải làm để bước tiếp sau khi giấc mơ bóng đá dang dở.
Rồi trái bóng đưa anh trở lại sân cỏ. Khi công việc dần ổn định, những ngày cuối tuần trở thành khoảng thời gian Trung Anh tìm lại niềm vui quen thuộc.
Từ những mối quan hệ cá nhân và giới thiệu trên các nền tảng xã hội, CLB của Trung Anh dần có thêm học viên mới. Hơn một năm qua, CLB FC Vượt lên chính mình phát triển đều đặn, đặc biệt đông học viên trong mùa hè này. Hiện CLB có gần 100 học viên, chia ra tập luyện tại 2 địa điểm. Tại sân Catalan, có khoảng 40 học viên, còn tại sân Hoàng Long (xã Tân Hòa) có khoảng 60 học viên, học theo 2 buổi sáng - chiều. Điều đặc biệt là lớp học không đặt nặng chuyện thu phí. Các em có điều kiện thì đóng góp để Trung Anh trang trải tiền sân; em nào khó khăn vẫn được tham gia, không phải đóng phí.
Với Trung Anh, đó là cách để bóng đá đến gần hơn với trẻ em. Theo học Trung Anh hơn một năm qua, Nguyễn Hoàng Tú, học sinh lớp 8, cho biết: “Em tìm đến bóng đá vì yêu thích môn thể thao này và ngày càng có thêm động lực tập luyện khi được thầy hướng dẫn tận tình”. Còn Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 10, đã có dịp tham gia các giải bóng đá phong trào, nói: “Những trận đấu không chỉ giúp em rèn luyện kỹ năng mà còn là cơ hội kiểm chứng những gì được học trong các buổi tập”.
Không đặt mục tiêu gì lớn lao, Trung Anh chỉ mong duy trì lâu dài CLB FC Vượt lên chính mình và nếu có điều kiện sẽ mở thêm địa điểm khác. Qua từng buổi tập, câu chuyện của anh đồng hành cùng CLB FC Vượt lên chính mình: tập luyện, kiên trì và cố gắng vượt khó để tiến bộ.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH