29/12/2014 - 21:38

Sứ mệnh chưa hoàn tất

"Nhờ có sự hy sinh phi thường của những nam nữ quân nhân, sứ mệnh chiến đấu của chúng ta tại Afghanistan đã chấm dứt và cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ đang đi đến một hồi kết đầy trách nhiệm” - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu như thế để đánh dấu sự kiện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức kết thúc cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 13 năm tại quốc gia Nam Á này.

Trong buổi lễ cuốn cờ mang tính biểu tượng tại Thủ đô Kabul hôm 28-12, Tướng Mỹ John Campbell - chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan - cũng dành những lời ca ngợi đối với 3.500 binh sĩ quốc tế, trong đó có 2.224 lính Mỹ, đã thiệt mạng trên chiến trường này. Ngoài nhân lực, Mỹ còn đổ khoảng 1.000 tỉ USD vào cuộc chiến tại đây.

Thế nhưng sau 13 năm với biết bao xương máu và tiền của của người dân Mỹ, Taliban vẫn là mối đe dọa lớn, thậm chí là hung bạo nhất kể từ khi Washington phát động cuộc chiến lật đổ chính quyền của lực lượng này nhằm trả đũa vụ tấn công kinh hoàng vào nước Mỹ ngày 11-9-2001. Bằng chứng là báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc cho thấy 2014 là năm đẫm máu nhất tại Afghanistan với ước tính khoảng 10.000 dân thường thương vong, cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu ghi nhận dữ liệu năm 2008. Năm nay cũng là năm chết chóc đối với các lực lượng an ninh Afghanistan với hơn 5.000 người thiệt mạng.

Trong các bài phát biểu về việc kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan, chính Tướng Campbell đã nói rằng con đường phía trước còn nhiều thách thức, trong khi Tổng thống Obama thì thừa nhận Afghanistan vẫn là “một nơi đầy nguy hiểm”. Xem ra sứ mệnh của Mỹ ở đây chưa thực sự hoàn tất, và thực tế là sang năm 2015, Lầu Năm Góc vẫn để lại đây 10.800 binh sĩ để cùng 2.700 binh sĩ NATO huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng an ninh sở tại, vốn được cho là yếu ớt và khó lòng chống đỡ Taliban.

NGUYỆT CÁT

Chia sẻ bài viết