26/12/2025 - 05:59

“Avatar 3” tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ 

Phần thứ 3 của loạt phim nổi tiếng “Avatar” với tên gọi “Lửa và Tro tàn” (Fire and Ash) đang ra rạp với định dạng 3D và 2D. Đạo diễn James Cameron và ê-kíp sản xuất tiếp tục mang đến một tác phẩm mãn nhãn, có chiều sâu, làm hài lòng người hâm mộ.

Gia đình Sully trong phim.

Câu chuyện được tiếp nối nội dung phần 2. Sau cái chết của Neteyam, con trai cả của Jake và Neytiri, gia đình Sully đã an táng Neteyam tại vùng biển của tộc Metkayina và quyết định tiếp tục sống tại đây, thay vì quay về khu rừng Omaticaya. Lúc này, tộc người Tro xuất hiện, tấn công gia đình Sully và các tộc khác. Họ còn hợp tác với người Trái đất để bắt Jake và thống trị hành tinh Pandora. Một lần nữa, Jake cùng gia đình mình dẫn dắt các tộc người đứng lên chiến đấu đến cùng…

Với kinh phí khoảng 400 triệu USD, “Avatar 3” là phần có kinh phí đầu tư lớn nhất trong 3 loạt phim. Kỹ xảo tiên tiến và công nghệ ghi hình chuyển động tiếp tục tạo hiệu ứng thị giác, vừa đảm bảo biểu cảm của diễn viên được thể hiện trọn vẹn. Phần hành động được mở rộng về quy mô và không gian, trải dài trên không trung, mặt đất lẫn đại dương. Các trận chiến có quy mô lớn dần, từ cận chiến, không chiến cho đến đại chiến tổng lực, tạo nên cao trào mãn nhãn ở cuối phim.

Vẫn có những cảnh quan đẹp hùng vĩ và kỳ lạ về hành tinh của tộc người da xanh, nhưng “Lửa và Tro tàn” không tập trung vào “đột phá thị giác” như phần trước, mà cốt truyện đi sâu vào mâu thuẫn và lợi ích giữa các bộ tộc trên hành tinh Panroda, với người trái đất. Sự đối kháng hay liên kết càng làm nội dung thêm kịch tính cùng với tâm lý nhân vật được khắc họa rõ nét, khiến phim tạo được sự khác biệt và sức hút riêng.

Trong các phần phim trước, các tộc người trên hành tinh Pandora luôn đoàn kết chống lại đội quân đến xâm chiếm. Nhưng ở phần này, tộc người Tro với niềm tin đã mất về vị thần Eywa cùng tham vọng làm bá chủ đã lựa chọn hợp tác với người trái đất để chống lại đồng loại. Liên minh này khiến họ như “hổ mọc thêm cánh”, hoàn toàn chiếm ưu thế trong các cuộc chiến. Đặc biệt, Varang, nữ thủ lĩnh của tộc người Tro, là nhân vật phản diện sắc nét, vừa có sự nguy hiểm, đáng sợ, vừa có sức hút riêng.   

Phim xây dựng được những cặp đối thủ cân tài, cân sức như Jake và Đại tá Miles Quaritch, Neytiri và Varang, khiến cuộc chiến của họ thêm gay cấn, hấp dẫn. Thậm chí Neytiri và Varang đều là người phụ nữ chủ chốt của tộc người, trải qua nhiều đau thương, sóng gió nhưng cách họ đối diện và chọn con đường đi hoàn toàn trái ngược. Các nhân vật khác cũng có nhiều đất diễn và tạo được ấn tượng mạnh với khán giả. Đó là Spider, cậu bé loài người lớn lên giữa cộng đồng Na’vi, một lòng yêu mến và đứng về phía gia đình Sully; là Lo’ak - con trai thứ của Jake và Neytiri, luôn day dứt về cái chết của anh trai và mong muốn thể hiện bản thân để bảo vệ bộ tộc; là Kiri, cô bé đại diện cho sự thức tỉnh tâm linh và sự kết nối thiêng liêng với Mẹ thiên nhiên…

Tâm lý của 2 vợ chồng Jake và Neytiri được đào sâu khi ai cũng mang nỗi niềm riêng, là nỗi đau mất con, là sự thù hận hay sự dằn vặt, trăn trở trong mỗi quyết định quan trọng. Cuối cùng họ chọn giải pháp bỏ mọi tư thù để đồng lòng, đoàn kết chống lại kẻ thù, dù phải hy sinh, mất mát.

Dù là phim nghiêng về kỹ xảo, phiêu lưu giả tưởng nhưng các nhân vật, dù ác hay thiện, chính hay phụ đều rất thuyết phục, góp phần tạo nên sức hút của phần 3. Tuy nhiên, thời lượng dài hơn 3 tiếng đôi lúc làm nhịp phim bị loãng và người xem có phần mệt mỏi.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết