15/10/2026 - 10:15

“Án mạng xém hoàn hảo” - Tiếng cười lấn át điều tra 

“Án mạng xém hoàn hảo” (đang chiếu tại các rạp) của đạo diễn Đức Nguyễn kể về một vụ án mạng bí ẩn trong giới giải trí với những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Kết hợp phá án với yếu tố hài, phim mang tính giải trí cao khi vừa có sự gay cấn, hồi hộp, vừa mang lại nhiều tiếng cười. Tuy nhiên, kịch bản vẫn bộc lộ những hạn chế đáng tiếc.

Nhân vật Trinh và Đại trong phim.

Trinh (DJ Mie) là một nhà văn kiêm TikToker nổi tiếng, chuẩn bị kết hôn với Khang (Ma Ran Đô), một nam diễn viên điển trai. Nghi ngờ Khang lén lút yêu đương với Yến (Vũ Ngọc Anh), một nữ diễn viên nổi tiếng, Trinh thuê thám tử tư Đại (Anh Tú) điều tra. Một đêm nọ, Trinh tỉnh dậy tại phim trường và phát hiện thi thể của Yến bên cạnh. Không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra, cô gọi Đại đến hiện trường. Cả hai buộc phải bỏ trốn khi bảo vệ xuất hiện, trong khi nhiều manh mối đều chỉ ra họ là hung thủ. Từ đây, Trinh và Đại đồng hành tìm ra sự thật, giải oan cho bản thân trước sự truy đuổi của cảnh sát và những mối nguy hiểm khác.

Ý tưởng và kịch bản phim khá tốt khi xây dựng một vụ án mạng với đầy đủ lớp lang, các bước điều tra, manh mối, nguyên nhân và kết quả. Các nhân vật hoạt động trong giới nghệ thuật là chất liệu khơi gợi sự hứng thú, tò mò của khán giả. Khi các manh mối mới xuất hiện, mỗi nhân vật đều có khả năng là hung thủ, khán giả càng bị cuốn theo hành trình phá án và tự đưa ra suy đoán của riêng mình.

Theo chân Đại và Trinh, khán giả có thêm những phát hiện mới. Nhưng mỗi lần tưởng chừng tìm ra hung thủ, vụ án lại chuyển hướng sang một nghi phạm khác. Đây là điểm cộng của phim, giúp duy trì sự bất ngờ về danh tính hung thủ đến phút cuối.

Dòng phim trinh thám thường có không khí nghiêm túc, gam màu sắc lạnh. Với “Án mạng xém hoàn hảo”, mọi thứ diễn ra theo hướng ngược lại: gam màu tươi sáng, các tình huống hài xuất hiện liên tục. Sự kết hợp giữa điều tra và hài hước, nếu được xử lý khéo léo, có thể tạo hiệu ứng tốt, cân bằng giữa trạng thái căng thẳng và thư giãn. Tuy nhiên, phim chưa làm tốt điều này khi tiếng cười lấn át yếu tố điều tra, khiến kịch bản mất cân đối, mạch phim loãng và cảm xúc người xem bị hụt hẫng.

Trinh và Đại được xây dựng với hình tượng nhân vật không hoàn hảo, phù hợp với các tình huống gây cười. Thế nhưng, khi yếu tố này bị lạm dụng, nhiều tình huống trở nên lạc quẻ, thậm chí vô duyên. Lẽ ra, tiếng cười chỉ nên là gia vị giúp bộ phim thêm màu sắc và cảm xúc, nhưng ở đây, nhân vật liên tục có những hành động, lời nói gây cười, ngay cả trong lúc phá án hay đối mặt với những tình huống gay cấn.

Chẳng hạn, khi Trinh bị bao vây bởi các nghi phạm và băng nhóm, thay vì thể hiện sự nhanh nhạy, thông minh để thoát khỏi tình huống nguy hiểm, cô lại buông những câu thoại cố chọc cười nhưng nhạt nhẽo, khiến người xem chưng hửng. Sự vụng về, bộp chộp của Trinh, thay vì làm nhân vật thêm dễ thương, hài hước, lại khiến cô trở nên vô dụng, gây thêm rắc rối cho người đồng hành. Nhân vật thám tử Đại có phần ổn hơn nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục khán giả về khả năng phá án, bởi anh dành quá nhiều thời gian cho những màn diễn hài.

Việc dành khá nhiều thời lượng cho các tình huống hài khiến phim càng về sau càng đuối sức. Khi hung thủ thật sự lộ diện, động cơ gây án và diễn biến tâm lý của các nhân vật cần được khai thác rõ nét hơn để tạo sức nặng cho câu chuyện, nhưng lại được giải quyết qua loa, vội vàng.

Nhìn chung, nếu chỉ cần một bộ phim thuần giải trí, “Án mạng xém hoàn hảo” là lựa chọn phù hợp. Nhưng với những khán giả kỳ vọng một câu chuyện trinh thám chặt chẽ, các nút thắt được tháo gỡ thuyết phục và nhân vật có chiều sâu cảm xúc, phim vẫn còn nhiều hạn chế.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết