25/10/2026 - 06:31

Ngõ nhỏ xôn xao

Ta về qua ngõ ngày mưa
Chợt nghe tiếng gió như vừa đưa hương
Hàng cây tỏa bóng bên đường
Trổ vào năm tháng vết thương của ngày.
 
Ta về mùa đã tàn phai
Cuối thu sót lại sông dài mà trôi
Tìm đâu một thoáng bồi hồi
Để quên nỗi nhớ lở bồi quê ơi!
 
Ta về sóng nước đầy vơi
Lục bình rã cánh bên đời biếc xanh
Bếp nhà khói tỏa mong manh
Nhặt mùa thương nhớ bện thành chiêm bao.
 
Ta về ngõ nhỏ xôn xao
Lời ru cánh võng ngọt ngào mẹ quê
Con diều rớt lại bờ đê
Giấc mơ mùa cũ có về nữa không?

Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Chia sẻ bài viết