25/10/2026 - 06:38

Dấu xưa Cần Thơ: Bông Vang 

Từ cầu Trường Tiền trên Lộ Vòng Cung, vô chợ Mỹ Khánh, thuộc phường An Bình, có con lộ cắt ngang đường Nguyễn Văn Cừ, đi thẳng tới Giai Xuân, Long Tuyền. Đó là đường Trường Tiền - Bông Vang. Điểm cuối của con đường có cầu Bông Vang bắc ngang rạch Bông Vang, vừa qua cầu là tới chợ Bông Vang. Đây là điểm giáp ranh giữa phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và xã Giai Xuân, huyện Phong Điền trước đây, nay là phường Long Tuyền và xã Phong Điền.

Cầu Bông Vang. Ảnh: DUY KHÔI

Thuở trước, cũng có nhiều tài liệu ghi địa danh này là “Bông Giang” nhưng theo các nhà nghiên cứu địa phương và lời kể của ông Giáo Vĩnh (đã qua đời), người có nhiều nghiên cứu vùng đất Bình Thủy - Long Tuyền, thì đúng phải là Bông Vang. Cũng có người nhầm lẫn Bông Vang là dây giang dùng nấu canh chua.

Bông vang là tên loài cây thớ thịt đỏ, có gai, cây và rễ dùng làm thuốc nhuộm, có màu đỏ đặc trưng. Bông vang màu vàng. Ca dao có câu:

“Nước sông còn đỏ như vang,

Nhiều nơi lịch sự hơn nàng, nàng ơi”

Theo tài liệu sưu tầm của ông Giáo Vĩnh, địa danh Bông Vang được lý giải là chỗ khu vực chợ Bông Vang hiện nay, xưa có một ngôi miếu thờ Bà Thiên Hậu. Cạnh miếu có một cây bông vang, bà con trong vùng thường cạo thân cây để làm thuốc nhuộm lác để dệt chiếu bông. Cây cao tới chừng 5-6 thước. Vì nơi đây là điểm giáp ranh, bà con qua lại lấy cây bông vang làm dấu chỉ, lâu ngày Bông Vang thành tên xóm, tên chợ, tên cầu…

Thập niên 1950, nơi đây có ngôi trường sơ cấp, dạy từ lớp Năm tới lớp Ba (ứng với từ lớp Một tới lớp Ba ngày nay).

Bông Vang bây giờ là vùng đất trù phú, đậm chất miệt vườn sông nước. Từ Bông Vang, đi thẳng vô là Lò Rèn, Lộ Bứt, Cả Lang… Trở ra thì có rạch Dinh, Trường Tiền, Cái Sơn, Rau Răm… Những địa danh gắn với văn hóa bản địa.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết