25/12/2017 - 10:20

Hỗ trợ “Hai người già cô đơn, vất vả mưu sinh” 

(CT)- Phóng viên Báo Cần Thơ và cán bộ UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền vừa đến trao 1 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Chương (TP Hồ Chí Minh) gởi giúp bà Huỳnh Thị Nhựt và bà Huỳnh Thị Ký, cùng ngụ ấp Trường Khương A, xã Trường Long, mỗi người 500.000 đồng (xem bài “Hai người già cô đơn, vất vả mưu sinh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 11-4-2009). Hai bà neo đơn, hằng ngày nhặt củi khô, mót lúa rơi ngoài đồng, trồng rau nhờ trên phần đất trước sân nhà người quen để bán, kiếm tiền sinh sống qua ngày. Hai bà còn mắc các bệnh: tim mạch, thấp khớp…, sức khỏe suy yếu dần, nhưng không người thân nuôi dưỡng, chăm sóc. Riêng bà Ký không có nhà, ở nhờ trên đất người khác, lâu lâu lại đi nơi khác. Hôm chúng tôi đến trao tiền, bà Huỳnh Thị Nhựt vừa bị tai biến nằm liệt một chỗ, sức khỏe rất kém.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa đã giúp các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ trong thời gian qua.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 07103.830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5

Cán bộ xã Trường Long trao tiền của bạn đọc Nguyễn Văn Chương gởi giúp bà Huỳnh Thị Nhựt. Ảnh: X.Đào

Cán bộ xã Trường Long trao tiền của bạn đọc Nguyễn Văn Chương gởi giúp bà Huỳnh Thị Ký. Ảnh: X.Đào 

Toàn soạn BCT

Chia sẻ bài viết