06/01/2018 - 10:13

Điểm tựa 

Tiếp khách trong căn nhà khang trang ở đường Bà Triệu (phường Tân An, quận Ninh Kiều), cô Trần Thị Huệ Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân An, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, vui vẻ khoe, nhờ chồng (chú Lê Minh Đức) hỗ trợ, cô có điều kiện hoàn thành tốt các mặt công tác, nhiệm vụ. Không chỉ là người chồng mẫu mực, chú Đức luôn ủng hộ, tạo điều kiện để vợ tham gia hoạt động xã hội, tích cực đóng góp cho phong trào địa phương.

Trẻ hơn nhiều so với tuổi 59, cô Ngọc có nụ cười tươi tắn, thân thiện. Cô tiết lộ, nhờ giữ tinh thần thoải mái kết hợp luyện tập thể thao điều độ nên cô chú lúc nào cũng vui vẻ, làm việc hiệu quả, gia đình yên ấm. Cuối tuần, dù bận bịu, vợ chồng cô luôn dành thời gian đi chơi, cà phê tâm sự chuyện nhà, cơ quan. Do trao đổi thông tin thường xuyên, những gút mắc trong tình cảm hay khó khăn bên ngoài nhanh chóng được giải tỏa, giúp đôi bên hiểu nhau hơn. Cô Ngọc chia sẻ: “Hạnh phúc phải do vợ chồng cùng tạo dựng. Sự thấu hiểu, cảm thông, tôn trọng nhau rất quan trọng. Vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, không nên để mâu thuẫn chất chứa trong lòng, sinh chuyện không hay, phải biết quý trọng cuộc sống hiện tại”.

Nhờ vợ chồng đồng lòng, cô Huệ Ngọc xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Do yêu cầu công việc (quản lý công ty may), chú Đức phải đi làm từ rất sớm, trưa không về nên cô Ngọc luôn duy trì bữa cơm tối để người thân có dịp quây quần bên nhau. Cô Ngọc kể: “Chú không nề hà việc gì. Đi làm cực khổ nhưng khi về nhà là vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa để vợ được nghỉ ngơi. Cô nóng tính nên chú luôn là người làm lành trước, để giữ hòa khí gia đình”. Cô Ngọc rất tinh tế, khéo léo quan tâm chăm sóc chồng từng việc nhỏ, lắng nghe và sẵn sàng sửa đổi khi chồng góp ý. Con trai duy nhất của cô mới cưới vợ, vẫn giữ nề nếp gia đình, hết mực trân trọng, yêu thương bạn đời.

Để có hạnh phúc hôm nay, vợ chồng cô Ngọc trải qua không ít khó khăn. Cha mẹ mất sớm, là chị cả, cô Ngọc nghỉ học, đi làm nuôi các em. Nhà cạnh nhau, hằng ngày, chứng kiến cô hàng xóm đi bán vé tàu, ngoan hiền, chăm chỉ, chú Đức đem lòng cảm mến. Sau đám cưới đơn sơ, cô chú tự lập, gầy dựng cuộc sống mới từ hai bàn tay trắng. Có thời điểm cô thất nghiệp, con nhỏ, công việc chú bấp bênh, khổ không kể xiết nhưng nhờ vợ chồng đồng lòng, vượt qua khó khăn. Vì hoàn cảnh, có giai đoạn chú đi làm xa, cô không hề lo chú lạc lòng, mà chỉ thương không người kề bên chăm sóc. Cô Ngọc cho rằng, gia đình là quan trọng nhất, tuy thiếu thốn nhưng vợ chồng gần gũi, nên khuyên chú về rau cháo có nhau.

Sau khi ổn định kinh tế, năm 2005, cô Ngọc tham gia công tác Hội Phụ nữ với vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực 1, phường Tân An. Cô đến nhà thăm hỏi, tuyên truyền, vận động chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vốn vay làm ăn đối với trường hợp khó khăn…  Năm 2010, cô chuyển sang phụ trách công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực 1 đến nay. Cô Ngọc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều lần được UBND quận Ninh Kiều khen thưởng. Thường xuyên tiếp xúc, giải đáp thắc mắc của người dân nên cô Ngọc luôn ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác. Thành quả nổi bật nhất là cô Ngọc cùng các ban, ngành, đoàn thể kêu gọi bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Cuối năm 2017, phường Tân An được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Chị Huỳnh Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân An, chia sẻ: “Nhiều năm liền, gia đình cô Ngọc được công nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Không chỉ nuôi dạy con ngoan, xây dựng nếp nhà mẫu mực, cô Ngọc rất tích cực trong các mặt công tác. Hòa nhã, thân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác, cô được đồng nghiệp, người dân quý mến”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết