12/08/2017 - 14:24

Chiêu lừa vé số giả 

Như mọi hôm, chiều nay, bà Hai ghé chợ xã bên, cố gắng bán hết mấy chục vé số. Nhà nghèo, con cái bươn chải kiếm sống ở xa nhưng chẳng có dư nên mỗi ngày, dù ở tuổi 70, bà Hai vẫn cuốc bộ cả chục cây số bán vé số, tự lo tuổi già. Vất vả nhưng được cái trời thương, bà Hai có sức khỏe dẻo dai, cộng thêm nói năng từ tốn, nên bà con hết lòng ủng hộ. Ngày nào bà Hai cũng kiếm trên 100.000 đồng.

2 mặt tờ vé số giả (trên) và thật (dưới).

2 mặt tờ vé số giả (trên) và thật (dưới).

Vừa đến chợ, khách quen í ới gọi bà. Qua một lượt, mỗi tiểu thương ủng hộ vài vé, bà còn 20 vé. Ghé vào chuyện trò với chị bán nước mía, bà Hai tranh thủ đón thêm khách vãng lai, ráng bán hết vé số. Bỗng bên kia đường một thanh niên gọi bà sang để mua vé số. Qua lộ, bà Hai cười móm mém, nài nỉ người thanh niên mua giúp bà kha khá vì còn nửa tiếng là đến giờ xổ số. Người thanh niên cười tươi, kêu bà đưa giấy dò số hôm trước. Dò qua một lượt, người thanh niên mừng rơn khoe bà Hai rằng, trúng 10 tờ giải bảy. Bà Hai nghe vậy cũng vui lây, ghé mắt xem ké kết quả. Tuy mắt hơi kèm nhèm nhưng bà Hai cố nhìn kỹ. Rõ ràng 10 tờ vé số đều trúng 3 con số rành rạnh. Người thanh niên hí hửng nói bà Hai cho đổi tiền vé trúng. Số tiền đổi của 10 tờ vé số là 2 triệu đồng. Trong khi đó, bà còn vừa đúng 2 triệu đồng – đó là tiền bán vé số cả ngày cộng cả tiền bà dành dụm bấy lâu. Ít vốn nên từ khi bán vé số dạo đến nay, bà Hai chưa đổi số tiền lớn vậy. Vì vậy, bà Hai quyết định không đổi, chỉ năn nỉ người thanh niên mua giúp vài tờ. Người thanh niên phớt lờ: “Không cho đổi tiền thì không mua vé số”.

Hơn 15 phút trôi qua, bà Hai vẫn chưa bán thêm được tờ nào, trong khi giờ xổ số cận kề. Khi bà Hai đứng dậy định đi về, người thanh niên lúc nãy đi tới, nói chắc nịch, nếu bà Hai đổi vé trúng thì sẽ mua hết 20 tờ vé số. Lưỡng lự một lúc, bà Hai đồng ý. Bà Hai đưa người thanh niên 1,8 triệu đồng và 20 vé số, giữ 10 vé số trúng thưởng. Người thanh niên nhanh chóng nhận tiền, rồi phóng xe biệt dạng.

Cuốc bộ hơn 3km, đến đại lý, bà Hai đưa 10 vé số trúng thưởng để đổi tiền lại. Chủ đại lý vừa cầm xấp vé số đã “phán” là vé giả. Bà Hai chết điếng, mồ hôi rịn ra trán, miệng lắp bắp nhờ đại lý xem kỹ giúp. Chủ đại lý trả bà 10 vé số, rồi mở tủ, lấy bà xem vé số thật. Thoạt nhìn, 2 vé số rất giống nhau, nhưng so với vé thật, vé giả in bằng giấy dày hơn; chữ mặt sau đậm hơn và hơi khác màu, đồng thời, một số chi tiết như các dãy số trên vé, giá bán vé không in bằng mực phản quang.

Lúc này, bà Hai ngớ người biết mình bị lừa. Tiền dành dụm mất hết, không đủ vốn nhận vé số mới, còn phải trả đại lý 1,2 triệu đồng tiền vé hôm nay. Bà Hai đành về nhà, điện thoại để mỗi người con góp một ít giúp bà có vốn lấy vé số bán lại. Hôm sau, quay lại chợ xã bên, bà Hai biết thêm 2 người bán vé số dạo cũng “dính” chiêu lừa. Bà Hai đem sự việc trình báo công an địa phương và nhờ đại lý bán vé số hướng dẫn cách nhận biết vé số giả thật kỹ lưỡng. Bà Hai cũng tự nhủ, từ nay, lấy vé số vừa đủ bán trong ngày và cẩn trọng hơn khi đổi vé số trúng thưởng.

Anh Sơn

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
vé số giả