85 năm, sáng mãi ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa

“Khắp lục tỉnh Nam Kỳ/ Từ Đồng Nai cho tới Hòn Khoai/ Nhân dân ta sát vai một lòng/ Đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam…”, lời bản hợp xướng “Nam Kỳ khởi nghĩa” của cố nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đưa người nghe về với không khí sục sôi của 85 năm về trước

  • Ngược dòng sông Đà 

    Ngược dòng sông Đà

    Mùa xuân 2019, chúng tôi có dịp trở về sông Đà - huyết mạch quan trọng vùng Tây Bắc nước ta. Đây là con sông thiêng liêng của Việt Nam, gắn liền lịch sử cội nguồn dân tộc với truyền thuyết

  • Vì có má 

    Vì có má

    Tỉnh giấc, Việt xoay người, choàng tay ôm má như thường ngày nhưng cạnh nó là một khoảng trống lạnh ngắt. Mắt vẫn chưa mở, Việt cố gắng tìm thêm một lần nữa nhưng vô vọng

  • Thú chơi cây kiểng ở Nam bộ 

    Thú chơi cây kiểng ở Nam bộ

    Chơi cây kiểng là một thú vui tao nhã được hình thành từ rất lâu đời ở Nam bộ. Phần lớn những gia đình trung lưu ở Nam bộ ngày trước, nhà nào cũng có đôi ba chậu kiểng

  • Đình Tân Lộc Đông 

    Đình Tân Lộc Đông

    Đình Tân Lộc Đông tọa lạc khu vực Tân Mỹ I, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Xa xưa, phường Tân Lộc bao gồm 2 xã Tân Lộc Đông, Tân Lộc Tây của huyện Thốt Nốt.

  • Vĩnh Long có bao nhiêu cây cầu? 

    Vĩnh Long có bao nhiêu

cây cầu?

    Tính anh Lý rất tuềnh toàng, nói chung là anh chẳng để bụng với bất cứ chuyện gì xung quanh. Ngày xưa, anh học nghề thợ hồ, sau chịu khó học thêm, nay anh lên được chủ thầu

  • Thương quá, nắng tháng ba 

    Thương quá, nắng tháng ba

    Bắt đầu từ màu vàng cam lấm tấm phấn mịn của bông bí vườn nhà, từ ngọn gió thổi rơi lất phất những cánh hoa xoan trước sân. Tôi nhận ra tháng ba đã về.

  • Hoàng hôn màu hạ 

    Hoàng hôn màu hạ

    Dã quỳ bắt đầu nhuộm sắc vàng khắp mảnh đất cao nguyên. Trong ngôi nhà gỗ ven bờ suối, vào một buổi chiều cuối mùa cỏ cháy, Hạ cất tiếng khóc chào đời.

  • Dâng hương đất Tổ 

    Dâng hương đất Tổ

    Đầu năm mới 2019 chúng tôi theo quốc lộ 32 lên Ba Vì - Sơn Tây, vượt cầu Văn Lang mới bắc qua sông Hồng, về đất Tổ dâng hương và đắm mình trong những truyền thuyết

  • Chào ngày mới 

    Chào ngày mới

    Tôi chào ngày mới/ Giọt nắng đầu ngày

  • Trong đáy hồ 

    Trong đáy hồ

    Đường lên hồ Thủy Cốc khúc khuỷu, dốc nọ nối tiếp dốc kia, rợp màu hoa dã quỳ những ngày cuối thu đẹp lung linh. Chúng tôi chọn đi bằng xe Jeep vì con đường trắc trở lên đỉnh núi khiến Nhân không dám vượt qua.

  • Em là tất cả mùa xuân

    Nghe mùa xuân trên lá/ nâng dịu dàng lối qua

  • Hò Cần Thơ - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

    Hò Cần Thơ - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

    Hò Cần Thơ vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.