29/03/2015 - 14:11

Thơ * NGUYỄN CHÍ NGOAN

Ngu ngơ tuổi mình

Tôi về tìm lại quê xưa
Một miền tuổi nhỏ như vừa mới qua
Cào cào đập cánh bay xa
Dây bầu dây bí quấn qua tuổi mình

Tôi về nhặt lại bình minh
Sớm mai thức giấc giật mình… tiếng rao
À ơi… năm tháng trôi mau
Bâng khuâng hoài nhớ những ngày xa xưa

Tôi về tìm lại bóng trưa
Đi qua tiếng võng chợt thừa… lời ru
Đèn khuya ngọn tỏ ngọn lu
Chập chờn ký ức mịt mù thời gian

Tôi về sau chuyến đi xa
Bờ tre, bến nước, cây đa… lặng chờ
Đi qua năm tháng dại khờ
Về quê bỗng thấy ngu ngơ tuổi mình.

Chia sẻ bài viết