07/10/2026 - 11:46

“Sức trẻ” cho ca khúc cách mạng 

Nhắc đến ca khúc cách mạng, người ta thường nghĩ đến những giai điệu kinh điển, mẫu mực. Qua Liên hoan Ca khúc cách mạng TP Cần Thơ vừa tổ chức, những ca khúc ấy có thêm một diện mạo trẻ trung, gần gũi. “Sức trẻ” đã mang giai điệu hào hùng đến gần với người trẻ, bằng chính cảm xúc và cách thể hiện của thế hệ hôm nay.

Tiết mục “Hẹn ước Bắc Nam” do Quốc Lợi và Tâm Như của đơn vị phường Cái Khế song ca. 

“Ai ra Bắc ai vào Nam. Ai thương nhớ ai mong chờ. Đoàn quân đi muôn trùng chẳng sợ gian lao. Như con sóng trên Biển Đông. Vẫn lớp lớp xô chồng. Vì hẹn ước Bắc Nam sum họp vui ngày toàn thắng…”, tiết mục “Hẹn ước Bắc Nam” do Quốc Lợi và Tâm Như của đơn vị phường Cái Khế thể hiện là tiết mục song ca xuất sắc nhất tại liên hoan. Đây là ca khúc mới, thể hiện một giai đoạn lịch sử của dân tộc qua cách hát của đôi bạn trẻ lay động người nghe, cộng thêm phần thể hiện của nhóm múa minh họa. Anh Ngô Quốc Lợi, đơn vị phường Cái Khế, chia sẻ: “Tôi tự hào khi được cất lên giai điệu tự hào và được sự ủng hộ của mọi người. Đó là những giai điệu rất ý nghĩa”.

Tiết mục này cùng với các tiết mục khác như tốp ca, múa độc lập, đơn ca… làm nên chương trình dự thi “Mùa thu một dải non sông” rất ý nghĩa. Ca sĩ hát tốt, múa đẹp, nội dung xuyên suốt, chương trình đã mang về giải Nhất cho đơn vị phường Cái Khế. Đằng sau giải Nhất ấy là nỗ lực và tâm huyết của những người trẻ với ca khúc cách mạng.

Là một trong những địa phương xa nhất tham gia liên hoan này, đơn vị phường Vĩnh Châu mang đến chương trình gồm 4 tiết mục, được tập dợt, dàn dựng chu đáo. Anh Minh Đường, đơn vị phường Vĩnh Châu, cho biết: Các tiết mục múa đã được tập từ 1 tháng qua, còn các tiết mục hát thì có hơn 1 tuần để hoàn thiện. Tham gia trong chương trình là các cộng tác viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Châu, là giáo viên, nhân viên văn phòng, người làm nghề tự do và học sinh. “Mỗi người một công việc nhưng ai cũng tập luyện hăng say, ý thức về ý nghĩa tiết mục mình thể hiện nên mọi người cố gắng chỉn chu nhất có thể”, anh Minh Đường nói.

Liên hoan Ca khúc cách mạng TP Cần Thơ lần này ngoài 10 đơn vị xã, phường tham dự còn có 170 tiết mục của thí sinh tự do. Từ người cao tuổi đến học sinh, sinh viên… đều tâm huyết gửi gắm tình yêu quê hương đất nước qua các tiết mục dự thi. Đơn cử là hoạt cảnh “Màu hoa đỏ - Mẹ và Tổ quốc” của CLB Dân vũ - Dưỡng sinh phường Cái Răng, với sự tham gia của 27 thành viên, đều đã lớn tuổi nhưng lại có cách thể hiện “rất trẻ”. Cô Biện Thị Phụng, người dàn dựng tiết mục, nói rằng: “Qua những tiết mục về truyền thống cách mạng, không chỉ thỏa đam mê của các thành viên mà còn là thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm với Tổ quốc gửi đến người trẻ, nhất là con cháu trong gia đình”.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, ngoài dòng nhạc chính luận, ca khúc cách mạng, nhiều tiết mục tham gia liên hoan chọn các sáng tác mới ca ngợi tinh thần xung kích của tuổi trẻ, khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, được thể hiện sáng tạo, hấp dẫn như “Việt Nam kiêu hãnh”, “Trái tim người lính”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”… Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Qua những giai điệu tự hào ấy, thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Từ đó, bồi đắp lòng tự hào, lý tưởng cách mạng, nỗ lực cống hiến cho đất nước”.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tuấn, đây là lần đầu liên hoan được tổ chức sau hợp nhất TP Cần Thơ, là dịp để ngành Văn hóa thành phố và các xã, phường ghi nhận tình hình hoạt động, nguồn lực phong trào văn hóa văn nghệ, để có định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới. Liên hoan cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.

Từ những giọng ca trẻ, những cách phối khí, dàn dựng mới đến sự tham gia đầy nhiệt huyết của các đơn vị, thí sinh, liên hoan cho thấy ca khúc cách mạng không chỉ thuộc về ký ức. Những giai điệu ấy vẫn mãi đi cùng năm tháng, vẫn mãi ngân lên đầy sức sống trong đời sống hôm nay.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết