25/04/2015 - 21:46

Thơ * Lê Chí

  Chào Tây Đô
thành phố anh hùng

Bao giờ giải phóng Tây Đô
Thành phố thân yêu bên bờ sông Hậu?

Câu hỏi tháng năm nung nấu
Lòng ta cháy bỏng ước mơ

Bao giờ giải phóng Tây Đô
Nỗi khao khát chưa một ngày tính được

Đường chiến đấu xông lên phía trước
Tây Đô xanh sắc chiến hào
Như chân trời lấp lánh những vì sao
Sáng mãi niềm tin son sắt

Ba mươi năm chìm trong lưới giặc
Lấy gì đo hết đau thương
Nước mắt nào đẫm chợ Hàng Dương
Đêm Cái Khế mẹ già thao thức
Em gái bến Ninh Kiều uất ức
Ngậm ngùi mái phố quê hương

Đất nước thân yêu đâu cũng chiến trường
Đâu chẳng gọi mỗi lòng bốc lửa
Lộ Tẻ, Hòa Bình, Cái Răng, Bình Thủy
Xóm Chài, Tham Tướng, Hùng Vương
Ngày đêm giáp mặt xuống đường
Hỏi tội kẻ thù xâm lược

Có thể nào quên được
Bao người lặng lẽ ra đi
Những dũng sĩ trái tim thành tiếng nổ
Ngày từng ngày nuôi lớn ước mơ

Bao giờ giải phóng Tây Đô?
Sự thật đến làm ta ngơ ngác
Ngỡ bay lên vang trời tiếng hát
Kính chào thành phố kiên trung

Tây Đô! Tây Đô thành phố anh hùng
Ôi Tổ quốc giữa mùa xuân toàn thắng
Cao cao dáng Tây Đô buổi sáng
Soi mình lấp lánh Cửu Long…

(Đêm 30 tháng Tư 1975,
tại Đài phát thanh Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết