Khảo sát nơi tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta

Khảo sát nơi tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta 

(CT) - Bà Thạch Thị Kế Rin, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác vừa đến khảo sát tại chùa Đay Om Pu, xã Gia Hòa, nơi dự kiến tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm 2026.

  • “Việt Nam đẹp nhứt có tên Cụ Hồ” 

    “Việt Nam đẹp nhứt có tên Cụ Hồ”

    Hai câu thơ của nhà thơ Bảo Ðịnh Giang (1919-2005) thân thuộc đến mức nhiều người cho rằng đó là ca dao. Hai câu thơ đượm chất miền Nam, thể hiện tình cảm và tấm lòng son sắt dành cho Bác Hồ của người Việt Nam.

  • Imax khởi sắc nhờ doanh thu phòng vé châu Á 

    Imax khởi sắc nhờ doanh thu phòng vé châu Á

    Công ty vận hành hệ thống rạp chiếu Imax đã có những tín hiệu tích cực trong kinh doanh, giúp doanh thu quý I-2021 tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ðiều này đến từ phòng vé châu Á.

  • Thi viết kịch bản phim tài liệu, hoạt hình năm 2021 

    Thi viết kịch bản phim tài liệu, hoạt hình năm 2021

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa giao Cục Điện ảnh chủ trì, tổ chức cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu và kịch bản phim hoạt hình năm 2021”.

  • Làm mẹ kế chưa bao giờ là dễ 

    Làm mẹ kế

chưa bao giờ là dễ

    Truyện dài thiếu nhi “Má và con” (NXB Văn hóa - Văn nghệ) của nhà văn Nguyễn Thái Hải mang lại nhiều cảm xúc cho độc giả qua hành trình hòa hợp giữa người mẹ kế với con chồng.

  • “Mưa miền đất mặn” và chuyện miền Tây 

    “Mưa miền đất mặn” và chuyện miền Tây

    Tác giả Nguyễn Chí Ngoan vừa ra mắt tập tản văn “Mưa miền đất mặn” do NXB Kim Ðồng ấn hành. 20 bài viết là 20 câu chuyện về quê hương miền Tây với bồi hồi những ký ức nhớ thương.

  • Tăng sức hấp dẫn cho sách thiếu nhi 

    Tăng sức hấp dẫn cho sách thiếu nhi

    Trong rất nhiều giải pháp phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, việc gia tăng sức hấp dẫn cho những trang sách kết hợp chuyển đổi số được chú trọng. Sách hay nhưng phải đẹp, nhiều tiện ích, đó là xu hướng đọc của thiếu nhi hiện nay.

  • Đôi điều về tục, lễ truyền thống dành cho các bậc cao niên 

    Đôi điều về tục, lễ truyền thống dành cho các bậc cao niên

    Cũng như ở nhiều nước phương Ðông khác, tại Việt Nam vẫn giữ tục, lễ trang trọng đánh dấu từng giai đoạn cuộc đời của con người.

  • Mùi quê

    Mùi quê

    Đêm xa nhà mơ con nước lớn/ Bìm bịp nơi đâu rát cổ kêu bầy

  • Hoa của ngày cũ 

    Hoa của ngày cũ

    Nhặt mùa hoa ngày cũ/ Dang díu nỗi dại khờ

  • Qua sông 

    Qua sông

    Mẹ cứ đứng mãi bên bờ sông mà ngóng vọng về bờ bên kia, cách nhau có một dòng sông mà ngỡ như xa xăm diệu vợi. Tôi hay trách mẹ tôi là “khờ”, “khờ lắm”. Ba hết thương mẹ rồi mà mẹ cứ ngóng đợi mãi về bên kia sông, mà ròng ròng nước mắt.

  • “Tôi chọn sống” 

    “Tôi chọn sống”

    Lúc 23 tuổi, từ một chàng trai khôi ngô, lành lặn, sau một vụ tai nạn bỗng trở thành người tàn tật: cả tay và chân đều bị liệt.

  • “My spy” - Khi điệp viên làm bạn với trẻ con 

    “My spy” - Khi điệp viên làm bạn với trẻ con

    “My spy” (tựa Việt “Ðiệp viên siêu lầy”) là phim hành động hài hước của Mỹ, đầy tính giải trí về một bộ đôi bất đắc dĩ. Phim phát sóng lúc 21 giờ, thứ bảy, ngày 15-5 trên kênh HBO.

  • Tình thân quý giá 

    Tình thân quý giá

    Với đề tài gia đình gần gũi và dàn diễn viên được khán giả yêu thích, phim truyền hình “Thương con cá rô đồng”, dài 40 tập, tạo cơn sốt mới trên kênh VTV3. Phim phát sóng lúc 14 giờ thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

  • Phòng vé Trung Quốc đang bất ổn  

    Phòng vé Trung Quốc đang bất ổn 

    COVID-19 làm phòng vé Bắc Mỹ sụt giảm mạnh, trong khi doanh thu phòng vé ở Trung Quốc “lên ngôi” trong năm 2020.

  • Lê Hữu Nam, anh “đến như một phép màu” 

    Lê Hữu Nam, anh “đến như một phép màu”

    Tin nhà văn Lê Hữu Nam vừa ra đi ở tuổi 35 khiến các bạn văn và bạn đọc không khỏi xót xa dù đã tiên liệu trước khi bệnh tim của anh ngày càng nặng.

  • Mùa Chút Chít nở hoa 

    Mùa Chút Chít nở hoa

    Chị cúi xuống vấn lại mớ tóc rối, bước ra khỏi căn nhà mái tôn thấp lè tè. Ðến hiên chị quay lại nhìn đứa bé đang đứng trông theo mẹ, gương mặt ngơ ngác dưới ánh sáng của mảnh trăng hắt xuống bên hiên.

  • Dòng trôi…

    Dòng trôi…

    Con đò mắc nợ bến sông/ Lênh đênh trôi giữa những dòng phù sa

  • Cơn mưa cuối ngày…

    Cơn mưa cuối ngày…

    Con đường cỏ biếc xanh rì/ Triền sông hoa cải lỡ thì ngày xưa

  • Mùa hoa phượng thắm

    Mùa hoa phượng thắm

    Một mai bão rót vào lòng/ nắng không ráo nổi mắt buồn em tôi

  • Chùa Ông ở vàm Đầu Sấu 

    Chùa Ông ở vàm Đầu Sấu

    Tọa lạc tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, chùa Ông ở vàm Ðầu Sấu có những đặc điểm thờ tự rất riêng.