(CTO) - Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật sân khấu cải lương ở Cần Thơ, nghệ sĩ Trần Văn Thiện (nghệ danh Trần Thiện) có nhiều đóng góp, nhất là ở lĩnh vực thực hiện mỹ thuật sân khấu.

Bên bàn thờ Tổ Nghiệp và Hậu Tổ Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, nghệ sĩ Trần Thiện lặng thầm vẽ nên nét đẹp sân khấu cải lương.
Những ngày này, nghệ sĩ Trần Thiện luôn tất bật ở Khu Hậu cứ của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ (phường An Bình) để thực hiện cảnh trí sân khấu cho vở cải lương “Tiếng hò Sông Hậu” đang được dàn dựng.
Việc thực hiện cảnh trí sân khấu bắt đầu từ những bản ma-két.

Cẩn trọng pha màu sơn.

Và những nét vẽ từ tình yêu cải lương.
Tỉ mẫn với sơn, cọ, lấm lem màu sơn, người nghệ sĩ 72 tuổi miệt mài trên từng cảnh trí. Chiếc lu nước, đống rơm khô, rặng lá dừa nước… tất cả qua bàn tay thể hiện của ông đều trở nên sinh động, như thật. Mỗi nét vẽ, thiết kế của ông rất nghệ thuật, tinh tế, sống động với sự sáng tạo riêng biệt.
Nếu như nhiều người vẫn thường ví von sân khấu là “thánh đường nghệ thuật” thì nghệ sĩ Trần Thiện chính là một trong những người lặng thầm vẽ nên vẻ đẹp ấy.

Nghệ sĩ Trần Thiện khéo léo vẽ lu nước.

Một cụm phân cảnh trong vở “Tiếng hò Sông Hậu” đậm nét đồng quê.
Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1975, cơ duyên dẫn lối nghệ sĩ Trần Thiện học nghề vẽ, rồi gắn bó với nghệ thuật cải lương. Sau hơn nửa thế kỷ, từ là một họa sĩ trẻ vẽ poster quảng cáo, sửa cảnh trí rồi thực hiện cảnh trí sân khấu, lãnh đạo đoàn cải lương, lãnh đạo nhà hát… cho đến khi về hưu, nghệ sĩ Trần Thiện gắn liền với cải lương Cần Thơ qua những "thương hiệu" đoàn cải lương như Hậu Giang, Sông Hậu, Tây Đô. Dù ở cương vị nào, ngọn lửa dành cho cải lương của nghệ sĩ Trần Thiện vẫn luôn rất cháy.

Nghệ sĩ Trần Thiện cầm trên tay chiếc com-pa, dụng cụ đã theo ông suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Trọn vẹn trong lòng người nghệ sĩ 72 tuổi vẫn là nghề thực hiện mỹ thuật sân khấu. Ông đã thực hiện cảnh trí sân khấu cho nhiều vở như “Bến nước Kinh Cùng”, “Cung phi điểm bích”, “Mẹ của chúng con”, “Cánh buồm ngược gió”, “Người mẹ và thanh gươm”… và nay là “Tiếng hò Sông Hậu”.

Nghệ sĩ Trần Thiện với cảnh trí sân khấu cho vở “Người mẹ và thanh gươm".
Mỗi vở diễn là một dấu ấn. Đằng sau cánh màn nhung và cảnh trí rực rỡ sắc màu, có một người nghệ sĩ mang tên Trần Thiện lặng thầm vẽ nên nét đẹp của cải lương, để hồn cốt cải lương được giữ gìn và lan tỏa.
ĐĂNG HUỲNH