12/01/2011 - 14:05

Lời ngọt, ý khác

Tổng thống Pháp Sarkozy (trái) và Tổng thống Mỹ Obama, “mỗi người nhìn một hướng”.
Ảnh: AP
 

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng hôm 10-1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có “lời ngọt” làm hài lòng chủ nhân Nhà Trắng rằng ông công nhận tầm quan trọng của đồng đô-la Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau cuộc gặp đó, ông Sarkozy lại tuyên bố “sắp đề xuất những ý tưởng mới” có thể ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ quốc tế.

Trong vai trò chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm nay, Tổng thống Sarkozy cũng đã có nhiều hoạt động thúc đẩy các đối tác nước ngoài cân nhắc giảm vai trò của đồng đô-la Mỹ như một phần của kế hoạch cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế. Tổng thống Pháp từng kêu gọi “cập nhật” trật tự tiền tệ toàn cầu trong khi các quan chức ở Paris cho rằng việc quá phụ thuộc vào đồng tiền của Mỹ đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính, bởi sự dịch chuyển nguồn vốn từ các nước giàu lãi suất thấp sang các nước mới nổi có lãi suất cao.

Tổng thống Obama cũng có “lời ngọt” dành cho ông Sarkozy rằng: “Mỹ không có người bạn và đồng minh nào lớn hơn Nikolas Sarkozy và nhân dân Pháp”. Nhưng ông Obama cũng cho biết ông xem vấn đề kinh tế căng thẳng nhất hiện nay là cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, vốn tiếp tục gây hoang mang giới đầu tư khắp thế giới, chứ không phải vấn đề tiền tệ. Tổng thống Mỹ hy vọng ông Sarkozy “xông xáo” trong việc cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế thì cũng đừng xao lãng những vấn đề cấp thiết đó tại châu Âu. Giới chức Mỹ còn muốn châu Âu thiết lập “bức tường lửa” có thể khống chế sự lo lắng đang lan rộng ở châu Âu và trấn an các nhà đầu tư về nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính mới. Bởi vì, Washington lo rằng những hành động của châu Âu hiện nay chỉ là “chữa bệnh” (cho vay tiền mặt sau thảm họa tài chính), chứ không phải “phòng bệnh”, tức ngăn chặn vấn đề trước khi xảy ra.

Nói cách khác, Tổng thống Obama và các quan chức Mỹ muốn ông Sarkozy hãy “đối nội” trước khi có hành động “đối ngoại”.

N. MINH (Theo WSJ, Telegraph)

Tổng thống Pháp Sarkozy (trái) và Tổng thống Mỹ Obama, “mỗi người nhìn một hướng”. Ảnh: AP 

Chia sẻ bài viết