24/12/2025 - 07:31

Cần “vành đai an toàn” để bảo vệ con trẻ trước bạo lực, xâm hại 

Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay yêu thương và an toàn tuyệt đối. Thế nhưng, thực tế không ít trẻ đang phải đối mặt với nguy cơ bị bạo lực, xâm hại ngay trong chính môi trường lẽ ra phải là chốn bình yên nhất. Việc bảo vệ con trẻ trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Xâm hại tình dục trẻ em đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội, để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ về thể chất mà còn hằn sâu trong tâm hồn trẻ.

Vụ việc em N.D (9 tuổi, ngụ xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ), bị chính cha dượng xâm hại là minh chứng đau lòng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ em phải một mình gồng gánh mưu sinh, chăm con nhỏ 2 tuổi và đang mang thai. Sự vất vả của “cơm áo gạo tiền”, cộng với niềm tin đặt nhầm chỗ, đã vô tình đẩy em N.D vào bi kịch khi trở thành nạn nhân của người cha dượng mất nhân tính trong những cơn say.

Ngay sau khi nắm thông tin, Hội LHPN xã Mỹ Hương đã kịp thời vào cuộc. Bà Châu Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết, Hội trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình và phối hợp nhà trường vận động em N.D tiếp tục đến lớp, hạn chế những tổn thương kéo dài cho trẻ.

Để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, trong tháng 12-2025, Hội LHPN xã Mỹ Hương tổ chức 14 cuộc tuyên truyền tại các ấp và các trường THCS trên địa bàn. Nội dung tập trung vào kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; kiến thức về giới tính.

Các hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa như nói chuyện chuyên đề, diễn tiểu phẩm, chiếu video phóng sự, diễn đàn lắng nghe phụ nữ và trẻ em chia sẻ về nguyên nhân, hậu quả của bạo lực, xâm hại, cũng như kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Thông qua các hoạt động này, hội nhấn mạnh vai trò then chốt của gia đình, nhất là người mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con trẻ ngay từ những điều nhỏ nhất.

Tham dự buổi tuyên truyền, chị Lý Thị Kim Hoàng ở ấp Tá Biên, xã Mỹ Hương bày tỏ: “Tôi có 2 con gái, dù công việc bận rộn nhưng luôn cố gắng dành thời gian gần gũi, lắng nghe con. Với con, tôi vừa là mẹ, vừa là bạn để con có thể chia sẻ mọi chuyện. Tôi dạy con cách đề phòng người xấu và luôn nhắc mình phải sống chuẩn mực để làm gương cho con”.

Thực tế cho thấy, môi trường gia đình và cách ứng xử của người lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi, tâm lý của trẻ khi bước ra xã hội. Đây cũng là “lá chắn” quan trọng để phòng ngừa nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm, chăm sóc, các gia đình cần chú trọng trang bị cho con trẻ những kỹ năng sống cơ bản, khả năng tự bảo vệ bản thân, nhất là đối với trẻ em gái.

Buổi tuyên truyền của Hội LHPN xã Mỹ Hương tại Trường THCS Thuận Hưng.

Em Lâm Trần Ngọc Hân, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Thuận Hưng, chia sẻ: “Mẹ cho con đi học võ để phòng thân. Dù gia đình không khá giả nhưng mẹ luôn dặn con phải cố gắng học, không nghe lời dụ dỗ của người lạ. Ở trường, con còn được học nhiều kỹ năng sống để nhận biết những hành vi nguy hiểm và phòng tránh”.

Theo thầy Lý Sia, Hiệu trưởng Trường THCS Thuận Hưng, trường hiện có 19 lớp với 748 học sinh, trong đó 92% là học sinh dân tộc. Nhiều em sống với ông bà, người thân vì cha mẹ đi làm ăn xa, ít có điều kiện quan tâm sát sao. Những học sinh thiếu sự gần gũi, chăm sóc từ gia đình dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt tình cảm, trở thành đối tượng bị kẻ xấu lợi dụng.

Xuất phát từ thực tế đó, ngoài việc dạy kiến thức phổ thông, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi; thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường để kịp thời lắng nghe, giải đáp những băn khoăn, khúc mắc của học sinh.

Trẻ em còn non nớt cả về thể chất lẫn tâm sinh lý, rất cần sự định hướng đúng đắn từ người lớn. Bảo vệ con trẻ trước bạo lực, xâm hại không thể chỉ trông chờ vào một cá nhân hay tổ chức, mà đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, để các em được lớn lên an toàn, lành mạnh và trọn vẹn yêu thương.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết