17/10/2026 - 11:13

Tổ ấm trong tim 

Ðối với nhiều người, ngôi nhà có ý nghĩa rất đặc biệt, về nhà như là về với miền thương. Bởi đó không chỉ là chốn che mưa nắng, mà còn là gia đình với những người thân yêu, ruột thịt. Về nhà để cùng nhau ăn một bữa cơm, hỏi han, tâm sự mà vơi đi bao gánh nặng đời thường…

Gia đình hạnh phúc của anh Nguyễn Trí Tín. Ảnh: nhân vật cung cấp

Ngôi nhà nhỏ xinh với cánh cổng sơn màu trắng, điểm xuyết trong khoảng sân nhỏ là những chậu hoa kiểng rực rỡ, là điểm tựa yêu thương của các thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa, ở phường Tân An, TP Cần Thơ. Từ khi chồng chị Nghĩa nghỉ hưu, con cháu dọn về ở chung, tổ ấm thêm tiếng cười. Với tài quán xuyến, nấu ăn ngon, cư xử khéo léo, chị Nghĩa chăm chút, gắn kết mọi người bằng "sợi dây tình cảm", theo thời gian, càng bền chặt.

Ngày xưa, anh chị đến với nhau trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, rồi ra riêng với mái nhà tạm che mưa nắng. Hơn 40 năm song hành, anh chị tích cóp nuôi con học hành thành tài, xây nhà tươm tất, giữ gìn nề nếp kính trên nhường dưới, thuận hòa, tin cậy nhau.

Chị Nghĩa chia sẻ: “Cuộc sống vốn đã phức tạp với bao áp lực bên ngoài, tôi muốn chồng con khi bước về nhà là thật sự được thư giãn, thoải mái. Bữa cơm chiều là thời điểm vui nhất, mọi người có mặt đông đủ, trò chuyện. Chỉ bấy nhiêu thôi mà như tiếp thêm năng lượng sau những giờ làm việc mệt nhọc”. Chủ nhật, chị Nghĩa thường cùng các con đi mua sắm, rồi quây quần dọn dẹp, trồng rau sạch, bày biện nấu nướng, làm bánh, sơ chế thức ăn… chuẩn bị cho tuần mới. Cứ thế, ngôi nhà mỗi ngày như đẹp hơn bởi có sự vun vén và tình cảm của các thành viên đồng lòng xây tổ ấm.

“Sau giờ làm, chỉ muốn về nhà với vợ con”, đó là thói quen hơn 8 năm nay của anh Nguyễn Trí Tín, ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Bởi anh biết, phía sau cánh cửa nhà là vợ hiền, con ngoan đang chờ đợi, trông ngóng về ăn cơm.

Việc nhiều, nhưng anh Tín cố gắng sắp xếp để mỗi khi về nhà là dành trọn thời gian bên gia đình, chơi với con, dạy con học, có khi cả nhà cùng xem một bộ phim… Chị Quỳnh Như (vợ anh Tín) vẫn thường khoe với gia đình “thật may mắn khi gặp được anh chồng dễ thương hết biết”. Từ khi có con, anh Tín càng cưng vợ hơn. Chị Như tâm sự: “Chúng tôi tôn trọng và tin tưởng nhau, dành hết tâm ý vun vén để ngôi nhà thật sự là chốn bình yên của mỗi người”. Gia đình hạnh phúc đã tiếp thêm động lực để anh Tín hoàn thành tốt công việc cơ quan, cùng vợ chăm lo chu đáo hai bên nội, ngoại.

Hơn 20 năm lập nghiệp ở Cần Thơ, vợ chồng anh Minh Trung dành dụm mua đất, cất nhà ở phường An Bình. Đối với anh Trung, ngôi nhà không chỉ để ở mà còn mang giá trị tinh thần đặc biệt, chất chứa bao kỷ niệm. Nơi đó có sự bao dung, chở che, nâng đỡ và trách nhiệm dành cho nhau, dù thành công hay thất bại, vui hay buồn, mọi người luôn dang rộng vòng tay yêu thương. Giai đoạn anh Trung thất nghiệp, ngôi nhà như một chốn nương náu trong lúc hụt hẫng. Nhờ sự động viên của vợ, anh Trung bớt stress, tìm công việc tạm thời, có thu nhập đỡ đần trong ngoài. Cứ thế, vợ chồng hợp lực giải quyết từng chuyện, khó khăn cũng vơi dần…

Mấy năm nay, anh Trung rước ba má về phụng dưỡng. Có ông bà hỗ trợ, các con học hành chăm ngoan, trong ngoài ấm êm, vợ chồng anh Trung an tâm lo kinh tế. Mỗi tháng, anh Trung trích một phần thu nhập mua sắm tiện nghi, làm lại hàng rào, trồng hoa, làm không gian cho các con chơi đùa, cha mẹ có chỗ uống trà, hóng mát buổi chiều… Ngôi nhà không quá lớn nhưng có đủ yêu thương để mọi người tìm thấy sự vui vẻ, an yên sau những bộn bề.

Xây dựng một gia đình đã khó, giữ ngọn lửa nồng ấm, hạnh phúc bên trong lại càng khó hơn. Vì vậy, hãy cùng nhau nâng niu, vun đắp để ngôi nhà thật sự là tổ ấm, là đường về trong tim của mỗi người…

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tổ ấmgia đình