16/10/2026 - 10:26

Những mái ấm tri ân 

Tầm giữa tháng 9-2026, tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ, những căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học lần lượt được hoàn thành và bàn giao. Các gia đình không giấu được niềm vui rạng rỡ vì đây là căn nhà mơ ước bấy lâu nay.

Lễ bàn giao nhà tại xã Phú Lộc.

Gia đình ông Trần Văn Truyền ấp Bào Lớn, xã Phú Lộc, hân hoan đón khách trong căn nhà mới. Căn nhà cấp 4 có diện tích gần 55m², vách tường, mái tôn, nền lát gạch men, tổng kinh phí xây dựng hơn 140 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” TP Cần Thơ hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đóng góp.

Nhìn căn nhà mới, ông Trần Văn Truyền phấn khởi: “Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp gia đình tôi có được mái ấm che mưa, che nắng mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chúng tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”.

Cùng chung niềm vui, gia đình ông Hồ Văn On, ở ấp Tà Lọt, xã Phú Lộc, cũng vừa đón nhận căn nhà mới rộng gần 52m². Căn nhà được hỗ trợ xây dựng 105 triệu đồng từ các cấp; gia đình góp thêm gần 50 triệu đồng để ngôi nhà hoàn thiện tươm tất hơn.

“Bao nhiêu năm qua, căn nhà cũ xuống cấp là nỗi lo thường trực của gia đình, nhất là mỗi khi mưa gió. Nay được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, rồi cán bộ, chiến sĩ đến giúp sức, gia đình tôi mừng lắm. Có căn nhà kiên cố, chúng tôi yên tâm hơn, không còn thấp thỏm mỗi khi trời mưa”, ông Hồ Văn Út (em ruột sống chung nhà với ông Hồ Văn On) chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thăm hỏi và tặng quà chị Huỳnh Kim Đồng, ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện.

Tại ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, căn nhà mới của chị Huỳnh Kim Đồng cũng vừa hoàn thành. Chị Đồng là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng, bản thân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học dioxin, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, mẹ con chị sống trong căn nhà tạm ven sông, xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, ngày dọn vào căn nhà mới mẹ con chị vỡ òa vui sướng.

“Được Nhà nước hỗ trợ xây nhà, mẹ con tôi vui lắm. Trước đây tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ có một căn nhà đàng hoàng để ở. Các anh em lực lượng hỗ trợ rất nhiệt tình, làm việc từ sáng đến chiều”, chị Đồng bày tỏ.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, tại nhiều địa phương, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người dân còn góp công, góp sức để những căn nhà sớm hoàn thành. Ở xã Hồ Đắc Kiện, địa phương có số lượng nhà được hỗ trợ nhiều trong đợt này, với 12 căn, gồm 6 căn xây mới và 6 căn sửa chữa, tại các ấp Đắc Lực, Cống Đôi, Đắc Thế, Mỹ Tân, An Tập và Mỹ Phú.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hồ Đắc Kiện, cho biết địa phương xác định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch; bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công. Cùng với nguồn lực hỗ trợ, địa phương vận động các lực lượng và nhân dân chung tay, góp phần giúp các hộ sớm có nhà ở ổn định.

Trong đợt này, toàn TP Cần Thơ có 142 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 76 căn được xây mới, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn và 66 căn được sửa chữa.

Những ngôi nhà mới không chỉ vững chãi trước mưa nắng mà còn ấm áp nghĩa tình. Đó là hơi ấm của tình đồng đội, nghĩa đồng bào; là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để những gia đình từng chịu nhiều thiệt thòi có thêm điểm tựa, an tâm vun đắp cuộc sống.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết