Tối 17-12 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu kéo dài 20 phút trên truyền hình toàn quốc, từ Phòng Bầu dục.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trên truyền hình tối 17-12. Ảnh: Getty Images
Theo truyền thống, 9 giờ tối là khung giờ vàng trên tất cả các kênh truyền hình, được dành riêng cho các tin tức quan trọng - thường là tin tức quốc tế. Hai hôm trước, Nhà Trắng thông báo tổng thống sẽ có bài phát biểu trước người dân toàn quốc vào buổi tối. Dư luận xôn xao đồn đoán rằng ông có thể sử dụng bài phát biểu để đề cập đến khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela.
Tuy nhiên, ông Trump đã tận dụng khung giờ vàng đó để thực hiện một bài phát biểu tập trung về kinh tế và nhiều vấn đề khác, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ không mấy hài lòng với nền kinh tế.
Ông Trump liên tục so sánh các chỉ số kinh tế và lạm phát của mình với thời của người tiền nhiệm Joe Biden. Ông mở đầu bài phát biểu rằng: “Mười một tháng trước, tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn, và tôi đang khắc phục nó. Tình trạng này (lạm phát cao) xảy ra dưới thời chính quyền Dân chủ”.
Theo truyền thông Mỹ, về lý thuyết, chiến lược này nghe có vẻ hợp lý và có lẽ người Mỹ sẽ khoan dung hơn với lãnh đạo của họ nếu họ tin rằng ông ấy thực sự đã gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nhưng thực tế thì khác. Một cuộc thăm dò gần đây của Fox News cho thấy 62% số cử tri cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về tình hình kinh tế hiện tại, nhiều gấp đôi số người cho rằng ông Biden phải chịu trách nhiệm (32%).
T. TRÚC (Theo Sky News, CNN)