29/09/2026 - 07:53

Từ “Bông lúa vàng” đến “Chuông vàng” 

Đêm thi chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2026 vừa khép lại, với ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh Huỳnh Kim Tho, cô gái đến từ An Giang. Hành trình chinh phục “Chuông Vàng” của Kim Tho là nỗ lực không ngừng nghỉ.

Huỳnh Kim Tho vai Trần Thị Dung trong trích đoạn “Dấu ấn giao thời”. Ảnh: HTV

Trong đêm thi quyết định, Huỳnh Kim Tho thử sức với vai diễn nhiều sức nặng là bà Trần Thị Dung trong trích đoạn “Dấu ấn giao thời” của NSND Triệu Trung Kiên. Với sự trợ diễn của huấn luyện viên là NSƯT Võ Minh Lâm, Kim Tho hóa thân thành một nhân vật dằn vặt trước nỗi đau: vì tuân lệnh Trần Thủ Độ mà buộc xuống tay với vua Lý Huệ Tông, chồng của bà. Lối diễn xuất có chiều sâu, ca diễn nhuần nhuyễn của Kim Tho đã chinh phục giám khảo và khán giả.

Dấu ấn ở Chuông vàng vọng cổ 2026 của Kim Tho còn là đêm thi chung kết áp chót, với vai Thúy Liễu trong vở cải lương “Lan và Điệp”. Một cô nàng đỏng đảnh, xéo xắt, nhưng đằm sâu là một tâm hồn mỏng manh, khát khao yêu thương và tình cảm gia đình. Vai diễn nhận nhiều lời khen từ giám khảo và những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả. NSND Phượng Loan, giám khảo, nhận xét: “Chọn cho em vai này là chính xác, rổn rảng, hỗn hào nhưng cũng rất dễ thương”.

Nhìn lại hành trình rung “Chuông vàng” của Huỳnh Kim Tho, người mộ điệu cảm phục bởi sự bền bỉ, theo đuổi đam mê đến cùng của cô. Kim Tho sinh năm 1990, quê An Giang, vốn có nhiều yêu thích cải lương từ nhỏ. Từng là cô công nhân xa nhà tìm kế mưu sinh, Kim Tho vẫn nuôi nấng tình yêu ấy bằng nghị lực lớn. Cô là gương mặt không mới của “Chuông vàng vọng cổ” khi đã 4 lần dự thi: 2022, 2024, 2025 và 2026. Với cô, mỗi năm cô đều tích góp những bài học cho riêng mình. Chuông vàng vọng cổ giúp Kim Tho nhận ra những điểm thiếu sót, cần hoàn thiện của bản thân và quả ngọt cho hành trình gieo mầm đam mê chính là ngôi vị “Chuông vàng”.

Kim Tho cũng chính là đương kim Á quân của cuộc thi “Bông lúa vàng” năm 2025. Vai diễn Thần phi Nguyễn Thị Anh trong trích đoạn “Biến loạn vương triều” của tác giả Ngô Quốc Khánh mà cô chọn thể hiện trong đêm chung kết lần đó dù có nhiều điểm cần mài giũa nhưng người mộ điệu nhìn thấy cô có nhiều triển vọng. Một “Bông lúa bạc” với sắc vóc đẹp, tự tin, giọng ca mùi, có nội lực và khả năng làm chủ sân khấu.

“Chuông vàng” Huỳnh Kim Tho đã góp thêm nhân tố mới cho cải lương. Điều đáng quý ở Kim Tho không chỉ là khả năng mà còn ở tinh thần không bỏ cuộc. Mong rằng “Chuông vàng” sẽ mở ra cho Kim Tho một chặng đường mới - tiếp tục học nghề, làm nghề và ghi nhiều dấu ấn trên con đường nghệ thuật.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết