09/08/2013 - 20:32

Xem “Frankenweenie”

Khoa học tốt hay xấu nằm ở trái tim con người

Dù chỉ đạt doanh thu 67 triệu USD, nhưng phim hoạt hình 3D đen trắng "Frankenweenie", kể về tình bạn của một cậu bé mê khoa học và chú chó nhỏ nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình điện ảnh, đạt 87% yêu thích trên website Rottentomattoes, đồng thời nhận đề cử Oscar 2013 "Phim hoạt hình xuất sắc nhất".

Phim do Tim Burton đạo diễn, phát sóng lúc 11 giờ thứ bảy ngày 10-8 trên kênh truyền hình Starmovies.

 Cậu bé Victor và chú chó cưng Sparky. Ảnh: IMDB

Mọi thứ xung quanh cậu bé mê nghiên cứu khoa học Victor Frankenstein phút chốc trở nên tẻ nhạt khi người bạn thân thiết của cậu - chú chó cưng Sparky qua đời sau tai nạn xe. Thương nhớ Sparky, Victor đã tiến hành một thí nghiệm khoa học giúp người bạn nhỏ hồi sinh. Victor đã giấu chú chó trong nhà kho, nhưng một ngày kia Sparky thoát ra ngoài và bắt đầu gây rắc rối. Không lâu sau đó, bọn nhóc ở khu phố Holland phát hiện ra "bí mật" của Victor và chúng rủ nhau làm thí nghiệm tương tự. Một quân đoàn quái thú ra đời, khiến cho khu phố náo loạn…

Có thể nói, một trong các yếu tố giúp "Frankenweenie" được khán giả quan tâm là nội dung cốt truyện cảm động, toát lên được tính nhân văn, khơi gợi tình thương của con người với loài vật. Phim có sự kết hợp khéo léo giữa hiệu ứng 3D và phong cách làm phim đen trắng Stop Motion (sử dụng ảnh liên tục của sự vật để ghép lại thành từng khuôn hình), giúp phim trở thành một "món ăn" lạ miệng.

Việc làm của cậu bé Victor được thực hiện bằng tình yêu thương, lòng chân thành và tinh thần trách nhiệm nên chú chó Sparky đã trở lại với hình hài và tính nết hiền lành như trước kia. Còn các con vật của bọn nhóc ở cùng khu phố với Victor là sản phẩm của tính tò mò, ích kỷ, háo thắng nên có hình dạng kỳ dị và hung tợn...

Có ý kiến cho rằng tạo hình một số nhân vật trong "Frankenweenie" thiếu sự dễ thương, trong sáng của thể loại phim hoạt hình dành cho khán giả nhỏ tuổi, nhưng đều công nhận rằng phim đã góp phần khơi gợi tình yêu thương của con người đối với loài vật, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo khoa học cho tuổi nhỏ và hơn hết là thông điệp ý nghĩa: khoa học tốt hay xấu là nằm ở trái tim con người…

Năm 1984, "Frankenweenie" cũng do Tim Burton đạo diễn đã từng ra mắt dưới dạng phim ngắn 29 phút, nhưng phim nhanh chóng bị lãng quên. Gần 30 năm sau, "Frankenweenie" quay trở lại màn ảnh nhỏ và tạo được ấn tượng sâu sắc, trở thành phim hoạt hình trắng đen định dạng 3D đầu tiên của Hollywood được đề cử Oscar 2013. Mặc dù doanh thu của "Frankenweenie" không cao như các phim hoạt hình ăn khách của Tim Burton trước đó như: "Corpse Bride", "Alice in Wonderland", "The Nightmare Before Christmas"… nhưng phim đã góp phần "hồi sinh" thể loại Stop Motion.

BÍCH VÂN

Chia sẻ bài viết