• Con gái chăm mẹ bệnh 

    Con gái chăm mẹ bệnh

    Vừa tròn 20 năm làm việc, đủ điều kiện hưởng lương hưu, chị Nga liền xin nghỉ để về nhà chăm mẹ bệnh. Mẹ chị, cụ Tô Thị Chức (77 tuổi, ở khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) sau tai nạn té ngã, bị chấn thương gãy xương rồi biến chứng, đã nằm một chỗ gần 10 năm nay.

  • Hết lòng chăm lo cha mẹ bệnh tật 

    Hết lòng chăm lo cha mẹ bệnh tật

    Hoàn cảnh gia đình em Lê Văn Triệu (sinh năm 1999) ở ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, rất éo le. Cha của Triệu - ông Lê Văn Chính (sinh năm 1970) bị viêm tụy cấp ở mức độ nặng và đái tháo đường

  • Anh Phạm Quốc Chạy cần được giúp đỡ 

    Anh Phạm Quốc Chạy cần được giúp đỡ

    Gia đình anh Phạm Quốc Chạy và chị Đặng Thị Cà Nhum ở ấp Thới Tân B, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, nhà hảo tâm.

  • Nhóm từ thiện bạn bè Tuyết Lan hỗ trợ hai người con của bà Dương Thị Nết 

    Nhóm từ thiện bạn bè Tuyết Lan hỗ trợ hai người con của bà Dương Thị Nết

    (CTO) - Ngày 15-5-2022, chị Trần Thị Tuyết Lan thay mặt Nhóm từ thiện bạn bè Tuyết Lan đã đến trao 11 triệu đồng đến hai người con của bà Dương Thị Nết (ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy).

  • Mong được cứu giúp để con có chỗ nương tựa 

    Mong được cứu giúp để con có chỗ nương tựa

    Gia đình bà Dương Thị Nết (59 tuổi, ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy) thuộc diện hộ cận nghèo.

  • Anh thợ hồ chân sưng mủ đã được nhà hảo tâm hỗ trợ mổ, sắp lành 

    Anh thợ hồ chân sưng mủ đã được nhà hảo tâm hỗ trợ mổ, sắp lành

    (CTO) - Mới đây, nhóm bạn của chị Tuyết Lan (ở quận Ninh Kiều) và chị Kim Hương (Trường Đại học Cần Thơ) đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Hoàng Anh (49 tuổi, ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) (xem bài Xót thương anh phụ hồ không có điều kiện chữa trị chân, đăng trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 8-1-2022).

  • Xót thương anh phụ hồ không có điều kiện chữa trị chân 

    Xót thương anh phụ hồ không có điều kiện chữa trị chân

    Anh Nguyễn Văn Cu (tên thường gọi ở nhà là Hoàng Anh), 49 tuổi, ở ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị tai nạn giao thông, gãy một chân. Gia đình vay mượn họ hàng để anh được phẫu thuật. Rủi thay, sau cuộc mổ đến nay, chân anh chưa hồi phục

  • Một mình chăm lo 3 người bệnh nặng 

    Một mình chăm lo 3 người bệnh nặng

    Gia cảnh bà Lý Thị Hồng - hộ Khmer ở khu vực 14, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, hiện rất khó khăn.

  • Mẹ bệnh nặng không tiền chữa trị, 3 con thơ nương nhờ bà ngoại nghèo 

    Mẹ bệnh nặng không tiền chữa trị, 3 con thơ nương nhờ bà ngoại nghèo

    Ngày 24-3-2021, chúng tôi nhận được thông tin cầu cứu của bà Thạch Thị Phen, hộ cận nghèo, dân tộc Khmer, ngụ tại khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng.

  • Cha già nuôi con gái tật nguyền 

    Cha già nuôi con gái tật nguyền

    Ông Trần Minh Hải sống tại phòng trọ ở khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ở tuổi 86, ông vẫn làm lụng vất vả để lo cho cô con gái Trần Thị Kim Loan, sinh năm 1979, bị bại não nằm một chỗ.

  • Cậu bé 10 tuổi chống lại nỗi đau bệnh máu trắng 

    Cậu bé 10 tuổi chống lại nỗi đau bệnh máu trắng

    Căn bệnh ung thư máu đã lấy đi vẻ hoạt bát, hiếu động trên khuôn mặt của cậu bé lớp 4. Dù vậy, trong quá trình điều trị, em không than khóc, nén đau chịu từng mũi kim, từng đợt hóa trị, với mong ước mau khỏi bệnh.

  • Mồ côi mẹ, theo cha bán vé số 

    Mồ côi mẹ, theo cha bán vé số

    Hằng ngày, anh Nguyễn Văn Tân (40 tuổi, ở ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền) chở con trai là bé Nguyễn Văn Lộc (4 tuổi) trên chiếc xe đạp đi bán vé số. Bé Lộc mồ côi mẹ từ hồi 7 tháng tuổi, thể trạng lại rất yếu ớt do sinh thiếu tháng, ngay từ khi chào đời đã phải nằm trong lồng hấp suốt mấy tháng trời.