12/01/2023 - 08:37

Hết lòng chăm lo cha mẹ bệnh tật 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Hoàn cảnh gia đình em Lê Văn Triệu (sinh năm 1999) ở ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, rất éo le. Cha của Triệu - ông Lê Văn Chính (sinh năm 1970) bị viêm tụy cấp ở mức độ nặng và đái tháo đường, không còn khả năng lao động nặng. Mẹ Triệu là bà Ngô Ngọc Trâm (sinh năm 1970) lại tái phát căn bệnh động kinh, nằm liệt một chỗ. Hiện nay, Triệu vừa học, vừa làm việc bán thời gian và em gần như "kiệt sức", không còn đủ khả năng chạy chữa cho cha và mẹ. 

 

Em Lê Văn Triệu chăm sóc mẹ đang nằm liệt giường.

Trước đây, cha mẹ Triệu làm mướn. Năm 2017, mẹ của Triệu bị động kinh và nhồi máu não, phải điều trị tại Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng gia đình không có khả năng nên xin xuất viện. Cùng thời điểm này, dù đã thi đậu vào ngành Sư phạm Vật Lý, Trường Ðại học Cần Thơ, nhưng Triệu phải "gác lại" ước mơ, đi làm mướn kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt và dành thời gian chăm sóc mẹ. Triệu bộc bạch: “Mẹ em phát bệnh từ năm 2017, sau đó cứ tái đi, tái lại nhiều lần. Năm 2020, mẹ em trở bệnh nặng, gia đình không còn khả năng xoay xở, ba em quyết định bán 500m2 đất của ông bà nội cho, được 350 triệu đồng trả nợ và tiếp tục lo thuốc thang cho mẹ. Khi đó, em suy nghĩ chỉ có con đường học tập mới giúp được gia đình sau này, nên nộp hồ sơ vào Trường Cao đẳng Cần Thơ chuyên ngành Marketing". Triệu vừa học, vừa làm bán thời gian, mỗi giờ được trả 15.000-20.000 đồng. Với số tiền ít ỏi này, Triệu gói ghém lo thuốc thang cho mẹ hằng tháng và trang trải cuộc sống 3 người trong gia đình. Tuy nhiên, căn bệnh của mẹ Triệu tái phát ngày một "nhặt" và nặng hơn. 

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Khoe, Trưởng Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, bà Trâm nhập viện ngày 5-12-2022. Qua chẩn đoán xác định bà Trâm bị mắc trạng thái động kinh/các bệnh nhiễm trùng khác và không xác định; tăng lipid máu hỗn hợp; bệnh tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); di chứng nhồi máu não; bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. Các bác sĩ đã triển khai phương pháp điều trị, tuy nhiên, do gia đình không có khả năng điều trị, kiên quyết xin xuất viện vào ngày 15-12-2022.

Hiện tại, bà Trâm nằm liệt một chỗ, còn ông Chính thì không lao động nặng được, trí nhớ kém. "Nhìn cơn đau hành hạ mẹ mỗi ngày, em đau lòng lắm, nhưng không làm gì được. Em đã 6 lần vào viện nuôi cha, mẹ bệnh và em sẽ cố gắng mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cha mẹ" - Triệu bộc bạch.

Ông Lê Bá Toàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, cho biết: “Lúc còn khỏe mạnh vợ chồng anh Lê Văn Chính và chị Ngô Ngọc Trâm rất siêng năng, chí thú làm ăn. Tuy nhiên, từ khi chị Trâm mắc bệnh hiểm nghèo, rồi thêm anh Chính bị bệnh, Ban nhân dân ấp Mỹ Nhơn đề xuất xã Mỹ Khánh xét trợ cấp bảo trợ xã hội cho chị Trâm. Khoảng 4 tháng nay, gia đình chị Trâm được nhận mỗi tháng 540.000 đồng. Hằng tháng, chúng tôi thăm hỏi, tặng gạo, động viên tinh thần cháu Triệu an tâm học hành cho tốt. Ban nhân dân ấp cũng thường xuyên ưu tiên vận động tặng quà cho gia đình cháu Triệu vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, khả năng vận động của địa phương có hạn, nên rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, trợ giúp ông Chính, bà Trâm sớm vượt qua khó khăn, bệnh tật”.   

Chia sẻ bài viết