05/09/2026 - 09:23

Gìn giữ "nếp nhà" 

Dù hoàn cảnh khác nhau, gia đình ông Thạch So Pho, ở ấp Bưng Thum, xã Long Phú, TP Cần Thơ và ông Tăng Hòa Thuận, ở ấp Trà Bết, xã Ngọc Tố, đều có điểm chung xây dựng tổ ấm từ sự thuận hòa, đồng lòng của vợ chồng và sự gương mẫu của cha mẹ. Những mái ấm bình yên ấy không chỉ là bến đỗ yêu thương, mà còn là nền tảng vững chắc về đạo đức và tri thức dành cho các con cháu.

Ông Thạch So Pho cùng con cháu sum vầy trong mái ấm gia đình.

Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, ông Thạch So Pho dành nhiều thời gian cho học trò và công việc nhà trường. Phía sau ông luôn có người vợ cùng sẻ chia việc gia đình, chăm lo con cái. Cuộc sống có lúc khó khăn, công việc có lúc bận rộn, nhưng hai vợ chồng chọn cách cùng nhau vun vén, nhường nhịn và giữ sự thuận hòa.

Với ông, đã là vợ chồng thì biết nghĩ cho nhau, biết chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và quan trọng nhất là không để những chuyện bên ngoài làm mất đi sự bình yên trong nhà. Trong dạy bảo con cái, ông không áp đặt mà chú trọng cách sống của chính mình để con cháu nhìn theo. Niềm vui của ông là thấy các con chăm chỉ học hành rồi trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định. Đến khi có cháu, ông lại tiếp tục vai trò của một người ông. Không còn những bài giảng như thời đứng lớp, ông chỉ bảo các cháu bằng những câu chuyện gần gũi, nhắc các cháu biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thương yêu anh em và sống tử tế với mọi người.

Chị Thạch Thị Phượng Hoàng chia sẻ: “Cha tôi ít khi nói những điều quá lớn lao. Cha thường làm trước để con cái nhìn vào. Trong gia đình, cha luôn nhắc các con phải biết thương yêu, nhường nhịn nhau; ra ngoài thì sống có tình, có nghĩa với bà con. Những điều đó chúng tôi được thấy từ cách cha sống hằng ngày nên dần thành thói quen”.

Cùng vun vén mái ấm qua nhiều năm, bà Trần Thị Đào, vợ ông So Pho, hiểu rõ hơn ai hết những khoảng lặng phía sau công việc của chồng. Khi ông dành nhiều thời gian cho trường lớp rồi tiếp tục tham gia công tác xã hội, bà chủ động quán xuyến việc nhà, chăm lo con cái. Sự sẻ chia ấy không ồn ào nhưng trở thành chỗ dựa để ông yên tâm làm việc. Khi các con có cuộc sống riêng, vợ chồng bà vẫn duy trì sự gắn kết, để mỗi khi con cháu trở về, căn nhà luôn có cảm giác thân thuộc của một mái ấm.

Ông Hồ Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú, khen ngợi, ông Thạch So Pho là người có uy tín, tích cực vận động bà con làm đường, tham gia hòa giải, giữ gìn an ninh, trật tự và các hoạt động của địa phương. Với sự gần gũi, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, ông đã góp phần vận động người dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Còn gia đình ông Tăng Hòa Thuận được nhiều người nhắc đến đầy ngưỡng mộ về hành trình vượt khó, nuôi con ăn học. Gia đình ông Thuận có 4 người con, 2 người tốt nghiệp thạc sĩ, 2 người tốt nghiệp đại học và đều có việc làm ổn định. Để có được kết quả ấy, vợ chồng ông Thuận đã "chung lưng đấu cật" trải qua không ít khó khăn. Ông Thuận làm cán bộ, vợ làm nông; những lúc cần tiền lo cho con học hành, gia đình phải vay mượn, chắt chiu từ ruộng vườn.

Bản thân ông Thuận cũng từng trải qua một hành trình học tập không dễ dàng. Chỉ học hết lớp 9, ông vừa làm vừa học bổ túc để hoàn thành chương trình lớp 12 và cao hơn nữa. Có lẽ từ trải nghiệm ấy, ông càng hiểu giá trị của việc học và càng quyết tâm cùng vợ lo cho các con đến nơi đến chốn. Hiện nay, ông Thuận vẫn luôn nhắc nhở con cháu giữ việc học, giữ nếp sống và biết trân trọng những gì cha mẹ đã vun đắp.

2 câu chuyện, 2 mái nhà nhưng gặp nhau ở một điểm: cha mẹ không chỉ nuôi con khôn lớn mà còn cố gắng trao cho con một nền tảng để bước vào đời. Với ông So Pho là sự gương mẫu, thuận hòa; với ông Thuận là sự đồng lòng của vợ chồng và niềm tin vào con đường "học nữa, học mãi" để con cháu noi theo.

 Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết