Những tuyến đường bê tông rộng mở, nhiều cây cầu nối liền bờ vui, hay từng căn nhà thắm tình đoàn kết ở ấp Thới Trung 1, nay là ấp Thới Xuân, xã Cờ Đỏ đều ghi dấu chân không mỏi của ông Mai Chí Đệ, Chi ủy viên, Phó trưởng ấp Thới Xuân. Với tâm niệm “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, ông cố gắng làm nhiều việc tốt, mang đến cho người dân cuộc sống no ấm, bình yên.

Ông Mai Chí Đệ (bên phải) trên cầu Kinh Ranh, do ông cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp vận động xây dựng.
Ông Mai Chí Đệ (sinh năm 1968), tham gia công tác tại ấp Thới Trung 1, xã Cờ Đỏ từ năm 2016. Đến năm 2018, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp. Suốt 1 thập kỷ cống hiến ở địa phương, ông luôn khắc ghi tư tưởng “vì dân”, thực hiện hàng loạt việc làm thiết thực, có lợi cho dân, góp phần thay đổi diện mạo quê hương và nâng cao toàn diện đời sống người dân.
Xác định phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống, ông Đệ cùng tập thể Chi bộ lãnh đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông và cán bộ, đảng viên ấp vận động người dân đưa các giống lúa năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: OM5451, ST24 vào sản xuất; đồng thời cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó là hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh.
Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, ông Đệ quan tâm chăm lo an sinh xã hội. Ông cùng các đảng viên tích cực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà; đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ xây mới 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, ông cùng cán bộ, đảng viên vận động, tặng quà lễ, Tết cho người dân với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.
Nhằm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, ông Đệ triển khai nhiều giải pháp đột phá về hạ tầng. Cụ thể, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp sông Xáng Thốt Nốt dài 1.700m, rộng 2,5m; vận động đóng góp 153 triệu đồng xây dựng tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”, lắp đèn chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn ấp. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp 21 triệu đồng giặm vá tuyến đường kinh Thầy Tám, dài 3.700m và đóng góp 20 triệu đồng sửa chữa 2 cầu giao thông...
Từ ngày 1-7-2026, ấp Thới Trung 1 và các ấp Thới Xuân, Thới Hòa, Thới Hưng sáp nhập để thành lập ấp Thới Xuân mới. Ông Đệ được Đảng ủy xã chỉ định Chi ủy viên Chi bộ, UBND xã chỉ định làm Phó trưởng ấp Thới Xuân. Ở vai trò mới, ông tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, nêu gương, cùng Chi ủy và Ban Nhân dân ấp xây dựng các nghị quyết, kế hoạch xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn không gian ấp mới. Đặc biệt, ông và cán bộ, đảng viên ấp trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân hiến 6.000m² đất để mở rộng tuyến đường KH3 và tuyến đường cặp sông Xáng Thốt Nốt từ 2m lên 4m, tổng chiều dài 6.000m; vận động nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh đóng góp 400 triệu đồng để phối hợp ấp Thạnh Vinh (xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang) xây dựng cầu Kinh Ranh dài 38m, rộng 4m, với tổng trị giá 800 triệu đồng. Công trình dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10-2026.
Sự tận tụy, hết lòng vì lợi ích chung của ông Mai Chí Đệ không chỉ nhận được lòng tin yêu của người dân địa phương mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần đưa quê hương Cờ Đỏ vươn mình. “Tôi tiếp tục cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của tập thể và người dân” - ông Mai Chí Đệ bộc bạch.
Bài, ảnh: HOÀNG DUNG