27/03/2021 - 23:42

Mẹ bệnh nặng không tiền chữa trị, 3 con thơ nương nhờ bà ngoại nghèo 

Ngày 24-3-2021, chúng tôi nhận được thông tin cầu cứu của bà Thạch Thị Phen, hộ cận nghèo, dân tộc Khmer, ngụ tại khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng. Bà cho biết, con gái bà là chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1992, đang bị nhiễm trùng đường ruột. Chị Loan không có thẻ BHYT, gia đình không có tiền, nên sau hơn 1 tuần nằm viện, chị phải trốn viện, về nhà uống thuốc cầm cự, chịu đựng những cơn đau âm ỉ.

Chị Nguyễn Thị Loan không tiền điều trị bệnh, phải nằm nhà chịu đựng những cơn đau âm ỉ.

Chị Nguyễn Thị Loan không tiền điều trị bệnh, phải nằm nhà chịu đựng những cơn đau âm ỉ.

Bà Phen kể, bà có 5 người con, chị Loan là con gái út. Chị lập gia đình, theo chồng về Bạc Liêu sinh sống hơn chục năm nay. Chị Loan chỉ học hết lớp 1, cùng chồng mưu sinh bằng việc nhặt phế liệu tại các bãi rác. Vợ chồng chị có 3 con, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 3. Cuộc sống khó khăn, 3 đứa con của chị rong ruổi theo cha mẹ mưu sinh, rày đây mai đó. Hai năm nay, chồng chị Loan có người phụ nữ khác, chị đưa 3 con về tá túc nhà mẹ. Chị đi làm ở xưởng gỗ, vừa nhận phân loại phế liệu cho chủ cơ sở thu mua phế liệu.

Cách đây khoảng 1 tháng, chị Loan bị đau bụng, nhưng sợ tốn kém, chị không đi khám bệnh, chỉ mua thuốc uống. Đến ngày 13-3, giữa đêm, chị đau bụng dữ dội, bà Phen phải hỏi mượn tiền hàng xóm để đưa con đi cấp cứu. Bà Nguyễn Thu Hoa, hàng xóm gia đình bà Phen, kể: “12 giờ đêm, nghe chị Phen gõ cửa mượn tiền, tui cho mẹ con chị mượn 3 triệu đồng để đi cấp cứu. Gia đình chị Phen hiền, chí thú làm ăn, hàng xóm ai cũng thương, nhất là Loan, bị bệnh, 3 đứa con nheo nhóc, tội lắm!”. Bà Phen nói: “Hơn 1 tuần nằm viện, viện phí hơn 8 triệu đồng. Tôi vay, mượn của hàng xóm nhưng không còn khả năng nên đành trốn viện về nhà hôm 22-3. Bác sĩ nói, bệnh con tôi nếu điều trị đến nơi đến chốn sẽ khỏe. Còn để lâu, không biết hậu quả thế nào… Tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ con tôi có điều kiện trị bệnh, khỏe mạnh trở lại để nuôi 3 đứa cháu”.

Ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Ba Láng, nói: Gia đình bà Thạch Thị Phen, thuộc diện hộ cận nghèo năm 2021 của địa phương, có con gái là Nguyễn Thị  Loan lập gia đình làm ăn xa, gần đây cuộc sống khó khăn, chị Loan quay về địa phương nương nhờ mẹ. Chị Loan hiện đang bị bệnh. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhiều mặt, nhưng do bệnh của chị Loan phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém, địa phương rất mong các nhà hảo tâm gần xa hỗ trợ để chị Loan có điều kiện trị bệnh, hồi phục sức khỏe...

Mọi sự giúp đỡ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết