02/02/2021 - 10:17

Mong có điều kiện chữa trị cho chồng 

Đầu năm 2020, anh Hồ Văn Út Em (37 tuổi) quê ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, bị tai nạn khi làm thuê, phải nằm liệt giường, khiến gia đình vốn đã chật vật lại càng khốn khó hơn. Cả năm qua, gia đình chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh cho anh, con gái lớn của anh đang học lớp 7 có nhiều nguy cơ phải bỏ học giữa chừng...

Chị Trương Thị Cẩm Em chăm sóc anh Hồ Văn Út Em tại Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ.

Chị Trương Thị Cẩm Em chăm sóc anh Hồ Văn Út Em tại Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ.

Quê của chị Trương Thị Cẩm Em (vợ anh Út Em) ở quận Ô Môn. Năm 2007, chị lập gia đình và theo anh Út Em về Sóc Trăng sinh sống. Do gia đình bên chồng đông anh em, nghèo khó khăn nên năm 2009, vợ chồng chị khăn gói lên phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, thuê một căn phòng trọ để ở và đi làm thuê. Suốt 11 năm ở nhà trọ, ai thuê gì vợ chồng chị cũng nhận làm để trang trải cuộc sống vợ chồng với 2 con thơ. Tính tình hiền lành, chí thú làm ăn nên vợ chồng anh được chủ nhà trọ thương, tiền trọ mỗi tháng chỉ 500.000 đồng. Con gái lớn của anh chị là Hồ Thị Ngọc Linh đang học lớp 7, con trai 32 tháng tuổi.

Từ khi anh Út Em bị tai nạn đến nay, một mình chị vừa chăm sóc chồng vừa tranh thủ làm thuê. Tuy nhiên, thu nhập của chị chẳng thấm vào đâu với chi phí sinh hoạt hằng ngày của cả gia đình, tiền học hành của 2 con, tiền nhà, tiền thuốc thang cho anh Út Em... Hiện tại, anh Út Em nằm liệt một chỗ nên chị Cẩm Em không đi làm lâu và xa được. Tuần qua, bệnh của anh trở nên trầm trọng hơn, gia đình đưa anh đến Bệnh viện Ðại học Y Dược Cần Thơ cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán, vết thương của anh đã bị nhiễm trùng.

Gia đình hai bên nội, ngoại đều nghèo khó nên không giúp được gì cho gia đình chị Cẩm Em. Do không còn khả năng chữa trị cho chồng nên chị đành đưa anh về nhà cầm cự qua ngày. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ gia đình chị Cẩm Em sớm vượt qua cảnh ngặt nghèo này. 

Bài, ảnh: X.Đ  

Chia sẻ bài viết