Hàng Dừa

Hàng Dừa 

Cần Thơ xưa có những địa danh mang đậm dấu ấn của sự phát triển đô thị, như Hàng Xoài, Hàng Bã Đậu, Hàng Bàng… và dĩ nhiên phải kể Hàng Dừa ở gần Bến Ninh Kiều.

  • Hai tác giả của Vĩnh Long và Bạc Liêu đoạt Huy chương Vàng

    Hai tác giả của Vĩnh Long và Bạc Liêu đoạt Huy chương Vàng

    (CT)- Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 32- năm 2017 do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức đã tổng kết và trao giải tại Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Vũng Liêm- Vĩnh Long).

  • Ban Đờn ca tài tử huyện Phong Điền đoạt giải Xuất sắc 

    Ban Đờn ca tài tử huyện Phong Điền đoạt giải Xuất sắc

    (CT)- Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) TP Cần Thơ lần thứ VIII- năm 2017 bế mạc vào tối 25-11 tại công viên Bến Ninh Kiều.

  • “Người Việt tử tế” lan tỏa nét đẹp bình dị 

    “Người Việt tử tế” lan tỏa nét đẹp bình dị

    Ngay từ lời mở đầu của sách, các tác giả đã khẳng định: “Tử tế không phải là làm những việc to tát, cao siêu, mà là những điều giản dị trong cuộc sống và bất cứ ai cũng có thể làm được.

  • Dấu ấn một chuyến “vươn khơi” 

    Dấu ấn một chuyến “vươn khơi”

    Tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ năm 2017 vừa kết thúc tại Bạc Liêu, đơn vị TP Cần Thơ mang đến nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer vùng đất này.

  • Tìm lối ra cho sân khấu cải lương ĐBSCL
    Bài cuối: Để sân khấu cải lương sáng đèn 

    Tìm lối ra

cho sân khấu cải lương ĐBSCL<br>
Bài cuối:  Để sân khấu cải lương sáng đèn

    Như kiếp tằm thì mãi nhả tơ, những nghệ sĩ cải lương ở ĐBSCL dù đang đối đầu với nhiều khó khăn nhưng vẫn dốc lòng gìn giữ và quảng bá sân khấu cổ truyền phương Nam.

  • “Justice League”- Giải trí và tươi sáng hơn 

    “Justice League”- Giải trí và tươi sáng hơn

    “Justice League” (Liên minh công lý) là phim thứ 5 trong “Vũ trụ Điện ảnh DC” (dòng phim về các siêu anh hùng của hãng DC Comics). Khác với những tác phẩm trước, bom tấn lần này tươi sáng, hài hước và đậm tính giải trí hơn.

  • Tìm lối ra cho sân khấu cải lương ĐBSCL
    Bài 1: Thăng trầm sau cánh màn nhung 

    Tìm lối ra cho sân khấu cải lương ĐBSCL<br>Bài 1: Thăng trầm sau cánh màn nhung

    Khu vực ĐBSCL hiện chỉ có 6/13 địa phương có đoàn cải lương hoạt động độc lập, các địa phương còn lại hoặc không có hoặc hoạt động chung với Đoàn nghệ thuật tổng hợp.

  • Lằn ranh thiện - ác trong “Cuộc chiến vô nghĩa” 

    Lằn ranh thiện - ác

trong “Cuộc chiến vô nghĩa”

    Một cuộc đối đầu giữa hai người bạn không chỉ mang đến đau thương, mất mát; còn có sự thật khiến họ sợ hãi.

  • Kỳ vọng gì ở đề cử Grammy 2018? 

    Kỳ vọng gì ở đề cử Grammy 2018?

    Ngày 28-11, đề cử Grammy- Giải thưởng âm nhạc được tổ chức bởi Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (NARAS), sẽ được công bố. Năm nay là lần đầu tiên NARAS áp dụng bình chọn trực tuyến và những chú ngựa ô cũng đã lộ diện trên đường đua.

  • “Tiếng sáo lạc” của lối sống sai lầm 

    “Tiếng sáo lạc” của lối sống sai lầm

    Từng tạo dấu ấn mạnh với bạn đọc khi viết về những phận nghèo và trẻ em bất hạnh qua 2 tác phẩm “Chạy trốn” và “Đồi cát bay”, tác giả Phạm Thị Bích Thủy tiếp tục khai thác mạch đề tài này trong tiểu thuyết “Tiếng sáo lạc” (NXB Hội Nhà văn). Câu chuyện về những người nông dân ra Hà Nội mưu sinh một lần nữa làm người đọc ấn tượng và suy ngẫm.

  • Tứ Kiệt chống Tây 

    Tứ Kiệt chống Tây

    "Tịnh vi dân, động vi binh", những người nông dân chân chất trở thành anh hùng trong lửa đạn chiến tranh. Hình ảnh 4 vị anh hùng mà người dân Cai Lậy, Tiền Giang quen gọi là Tứ Kiệt cũng vì thế mà sống mãi. Ngày nay, về Cai Lậy hỏi lăng Bốn Ông thì hầu như ai cũng biết và truyền nhau những câu chuyện chống Pháp oanh liệt của các ông vào cuối thế kỷ XIX.

  • Thầy tôi

    Thầy tôi

    Bằng tấm lòng kính ngưỡng biết ơn, tôi xin được viết đôi nét về thầy. Thầy Giản Chi Nguyễn Hữu Văn.

  • Bông tràm vẫn rụng bờ sông 

    Bông tràm vẫn rụng bờ sông

    Giang ngồi xớ rớ trên băng ghế đá kê trên bờ kè. Từ đây nhìn xuống, con sông cuồn cuộn phù sa đang dâng nước lên ngày một gần. Mặt nước thỉnh thoảng vỡ những bóng nước nhỏ xíu của mấy con cá lòng tong đi kiếm ăn cặp mé. X

  • “Phục hận” hay chiến thắng bản thân? 

    “Phục hận” hay chiến thắng bản thân?

    Đối diện với nỗi ám ảnh về cái chết của người thân và hai lần thoát hiểm trở về, liệu chàng trai lương thiện trở thành con người khác? Nợ máu trả bằng máu hay để pháp luật đòi lại công lý?

  • Bước tiến trong quản lý lễ hội 

    Bước tiến trong quản lý lễ hội

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về góp ý dự thảo Nghị định “Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội”, sẽ được Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

  • “Cô Ba Sài Gòn”- Không chỉ tôn vinh áo dài 

    “Cô Ba Sài Gòn”-

Không chỉ tôn vinh áo dài

    Quảng bá rầm rộ cùng với việc diễn viên chính Ninh Dương Lan Ngọc đoạt giải thưởng Gương mặt châu Á ở Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2017

  • “Mưa buồn!” 

    “Mưa buồn!”

    Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017 vừa kết thúc với kết quả thật “mỹ mãn”: 73 thí sinh nhưng có đến 36 huy chương Vàng, Bạc được trao.

  • Sự trở lại của Colin Firth 

    Sự trở lại của Colin Firth

    Nam diễn viên gạo cội người Anh Colin Firth từng được biết đến qua nhiều tác phẩm nghệ thuật, tâm lý; nhưng lần trở lại này, ngôi sao 57 tuổi khiến người xem bất ngờ với vai quý ông hành động

  • Cuối thu

    Cuối thu

    Chỉ còn một vùng hiu quạnh/ Bất ngờ mùa thu tan ra/ Bất ngờ ta nhìn thấy ta/ Trầm luân trong em hữu hạn

  • Anh đi xa quá… 

    Anh đi xa quá…

    Ca sĩ Dương Triệu Vũ vừa ra mắt album thứ 2 trong dự án âm nhạc “Nhạc tình muôn thuở” mang tên “Yêu cô đơn như tình nhân”. Dù được hô hào là làm mới, phá cách bolero bằng cách “trộn” nhạc jazz vào nhưng nghe album, nhiều người thắc mắc, chẳng biết ca sĩ này phá cách hay “phá nát” bolero.