23/01/2008 - 12:04

Mỹ:

Sống dậy tư tưởng của Martin Luther King trong năm bầu cử tổng thống

Cuộc tuần hành tưởng nhớ mục sư Luther King ở thành phố Columbia. Ảnh: Reuters 

(TTXVN)- Hơn 2.000 người tập trung trước Nhà thờ Ebenezer Baptist ở thành phố Atlanta, bang Georgia ngày 21-1 để tưởng nhớ mục sư da đen Martin Luther King, người chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình,công lý và bình đẳng đã ngã xuống cách đây 40 năm. Nhiều cuộc mít-tinh, tuần hành tưởng nhớ ông cũng được tổ chức tại nhiều thành phố ở Mỹ.

Ngày lễ tưởng niệm mục sư King năm nay mang một ý nghĩa chính trị mới bởi vì nó diễn ra gần với các cuộc bầu cử sơ bộ để lựa chọn các ứng cử viên tổng thống hơn so với các năm vừa qua. Những vấn đề bình đẳng, tự do... từng là ước mơ của mục sư King từ hơn 40 năm trước, đã được các ứng cử viên tổng thống đề cập tới trong những cuộc tranh luận vận động bầu cử để thu hút sự ủng hộ của cử tri.

Hai ứng cử viên nặng ký nhất của đảng Dân chủ là ông Barack Obama và bà Hillary Clinton cũng đã tham gia cuộc mít-tinh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 79 của Martin Luther King. Tuy nhiên, cả ông Obama lẫn bà Clinton đều biến cuộc mít-tinh diễn ra tại thành phố Columbia - thủ phủ của bang Carolina Nam - thành “diễn đàn” để ngầm công kích lẫn nhau. Nhằm tạo dựng cho mình hình ảnh người “sốc lại tinh thần” cho một quốc gia đang gặp rắc rối (vai trò mà Luther King từng đảm nhiệm), Thượng nghị sĩ Obama tuyên bố: “Chúng ta không thể tiến thân bằng cách chà đạp lên nhau. Người Mỹ chúng ta không cần một nền chính trị gây ra sợ hãi, mà cần một nền chính trị đem lại hy vọng. Và đó chính là thông điệp của Tiến sĩ King”. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Clinton tuyên bố tại cuộc mít-tinh rằng hoài bão của bà nhằm trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên cũng là tiếp thu di sản của Luther King, và nhấn mạnh “cần phải có kinh nghiệm để biến những giấc mơ thành hiện thực”.

Chia sẻ bài viết