 |
Người biểu tình phê phán Phố Wall “tư hữu hóa lợi nhuận, xã hội hóa thua lỗ ”. |
Cảnh sát thành phố New York tối 1-10 đã bắt giữ hơn 700 người biểu tình đang vượt qua Cầu Brooklyn từ Manhattan, nơi họ cắm trại trong hai tuần qua. Những người này thuộc Occupy Wall Street (tạm dịch Chiếm lấy Phố Wall), lấy cảm hứng từ phong trào “Mùa xuân A-rập” vốn đã làm sụp đổ và lung lay nhiều chế độ ở Trung Đông và Bắc Phi từ đầu năm nay.
Occupy Wall Street kêu gọi 20.000 người xuống đường để “làm tràn ngập khu Hạ Manhattan” từ hôm 17-9 và tuyên bố sẽ ở đây trong “vài tháng”. Tuy nhiên, số người tham gia chỉ khoảng vài ngàn. Những người này tụ tập gần Phố Wall- trung tâm tài chính của Mỹ- nhằm phản đối sự tham lam vô độ và thiếu trách nhiệm của giới chủ doanh nghiệp, cũng như tình trạng bất bình đẳng xã hội. Họ tuyên bố đấu tranh để bảo vệ 99% dân số Mỹ và chống lại 1% người giàu kếch xù, đối tượng đang chịu mức thuế được cho là thấp hơn cả người có thu nhập trung bình. Theo người biểu tình, giới chủ hiện có ảnh hưởng quá lớn và tiêu cực tới chính trường Mỹ. Họ cũng chỉ trích chính phủ và các công ty đã không ngăn được hoặc ít ra là làm giảm tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, dẫn tới số người nghèo không ngừng gia tăng, còn các doanh nghiệp thì sa thải nhân viên hàng loạt (chẳng hạn Bank of America vừa thông báo cắt giảm 30.000 chỗ làm). Hiện số người nghèo ở nền kinh tế số một thế giới đã lên tới mức kỷ lục hơn 46 triệu, khoảng 14 triệu người thất nghiệp và trên 11 triệu người chỉ làm việc bán thời gian. “Thật không công bằng khi chính phủ của chúng ta hỗ trợ các tập đoàn lớn thay vì (hỗ trợ) người dân”-một người biểu tình tên Henry James Ferry nói với hãng tin Anh BBC. Có lẽ anh này muốn ám chỉ việc từ năm 2008 đến nay, Washington đã bỏ ra hàng trăm tỉ USD để cứu những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ trong khi cuộc sống của người dân thì ngày một khó khăn.
Chính quyền New York ban đầu tỏ ra không lo lắng gì với Occupy Wall Street bởi phong trào này được tổ chức rất lỏng lẻo và không có mục tiêu rõ ràng. Trước ngày họ xuống đường, Thị trưởng Michael Bloomberg còn tự tin nói rằng: “Người dân có quyền biểu tình, và nếu họ muốn biểu tình, chúng tôi rất sẵn lòng bảo đảm nơi chỗ để họ làm điều đó”. Nhưng việc bắt giữ hàng trăm người hồi cuối tuần qua cho thấy “Mùa xuân A-rập phiên bản Mỹ” đang gây không ít phiền toái cho chính quyền sở tại. Và như để “tiếp lửa” cho Occupy Wall Street, một số cuộc biểu tình qui mô nhỏ hơn cũng được tổ chức tại hàng chục thành phố khác của Mỹ.
LÊ DÂN