Mô hình “Tấm lòng nhân ái” là một trong những điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Hội LHPN phường Long Phú 1 triển khai từ năm 2020 đến nay. Mô hình đã trở thành điểm tựa ấm áp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là những việc làm đều mang dấu ấn trách nhiệm, yêu thương, góp phần làm nên hình ảnh phụ nữ Cần Thơ giàu lòng nhân ái, tận tụy và nghĩa tình.
Trao yêu thương
Tất bật cùng hội viên chuẩn bị quà Tết tặng hộ nghèo dịp Tết Bính Ngọ 2026, bà Dương Thị Ngọc Thúy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Long Bình 2, phường Long Phú 1, Tổ trưởng mô hình “Tấm lòng nhân ái”, nhớ lại: “Năm 2020, khi triển khai mô hình tại Chi hội, chỉ có 7 thành viên. Mỗi thành viên tự tiết kiệm chi tiêu để góp tiền, gạo… nấu những suất cơm nghĩa tình trao tận tay hoàn cảnh khó khăn”.

Bà Nguyễn Ngọc Chuyên (bìa trái), Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 1, xã Xà Phiên, dành thời gian quan tâm, hỗ trợ bé Đăng.
Những hành động ấm áp nghĩa tình ngày càng lan tỏa. Qua 5 năm, mô hình đã nhân rộng ra 3 khu vực; mỗi tháng, vận động 5-7 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo; vào ngày rằm tháng Bảy, tháng Chạp, nguồn vận động đạt trên 20 triệu đồng mỗi đợt, trao hàng trăm suất ăn và phần quà thiết thực... Nhiều mảnh đời khó khăn được giúp đỡ và tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống.
Đón xuân trong căn nhà tường khang trang, bà Nguyễn Thị Trúc Mai ở khu vực Long Bình 2, xúc động nhắc lại năm trước, căn nhà tạm của gia đình gần như sập đổ trong mưa gió. “Các chị em đã vận động, góp từng khoản nhỏ để tôi cất được căn nhà tường vững chắc. Ngày nhận nhà mới, tôi đã bật khóc...” - bà Mai nói.
Còn bà Nguyễn Thị Bảy, 62 tuổi, ở khu vực Long Bình 2, chia sẻ: “Các chị em biết hoàn cảnh tôi khó khăn, đơn thân nên thường ghé nhà. Ngoài thăm hỏi, động viên, chị em đã tặng gạo, nhu yếu phẩm…”.
Gieo mầm hạnh phúc
Bà Nguyễn Ngọc Chuyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Xà Phiên, bộc bạch: “Tôi là giáo viên về hưu. Ghi khắc lời Bác dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, tôi mong được đóng góp một phần công sức để đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn...”.
Bằng tất cả lòng yêu thương, bà Chuyên chăm lo, hỗ trợ tập sách, mở lớp miễn phí ôn kiến thức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 6 năm qua, từ sự đỡ đầu của bà Chuyên, em Huỳnh Khánh Đăng, 11 tuổi, ở ấp 1, xã Xà Phiên, thêm vững bước đến trường. Em Đăng thuộc diện hộ nghèo, mẹ bị tật 2 chân không đi lại được. Em sống nhờ sự đùm bọc của ông bà ngoại. Đều đặn mỗi ngày, bà Chuyên đều đến nhà kèm cặp, dạy Đăng từng con chữ. Hằng tháng, bà còn hỗ trợ em 500.000 đồng cùng nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm…
Sau gần 4 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPNVN phát động, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã đồng hành cùng hơn 250 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã trao 1.115 suất học bổng, 155 xe đạp, hơn 18.830 phần quà, hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà; đồng thời thực hiện hỗ trợ định kỳ hằng tháng từ 500.000 đến 2 triệu đồng/em. Tổng chi phí thực hiện các hoạt động hơn 9 tỉ đồng.
Năm 2025, 100% cán bộ và hơn 75.000 hội viên, phụ nữ đăng ký làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực. Các cấp Hội đã trao gần 17.500 phần quà, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng giá trị hơn 7,6 tỉ đồng, góp phần chăm lo hiệu quả cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Bài, ảnh: CAO OANH