Trong tiết trời giá lạnh, tuyết trắng bao phủ những ngày cuối năm Ất Tỵ, tại thành phố Groß Kreutz ở thủ phủ Potsdam, bang Brandenburg (Đức), khuôn viên chùa Phúc Lâm bỗng trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết khi cộng đồng người Việt lại cùng nhau tụ hội trong Đêm hội bánh chưng mừng Xuân. Không chỉ là một sinh hoạt văn hóa quen thuộc, sự kiện còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, giúp những người con xa xứ tìm lại hương vị Tết quê hương và sẻ chia tình thân trong những ngày đầu năm mới.

Gói bánh chưng, hoạt động thường niên tại chùa Phúc Lâm.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu tại Đêm hội, Thượng toạ Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm, cho biết đây là năm thứ 10 chùa tổ chức Đêm hội bánh chưng, với tâm thái ôn lại truyền thống bánh chưng bánh dày, ôn lại giá trị truyền thống của đạo hiếu, tôn trọng đất trời và nhớ về cha mẹ, tổ tiên, quê hương, dân tộc.
Thượng tọa Thích Thông Đạt chia sẻ với bà con Phật tử và kiều bào câu chuyện truyền thuyết bánh chưng, bánh dày - biểu tượng của lòng hiếu thảo và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt. Thầy nhấn mạnh rằng mỗi năm những chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh dày được chuẩn bị tại chùa không chỉ để thưởng thức mà còn gửi gắm những lời chúc tốt lành, lưu giữ truyền thống và nuôi dưỡng nỗi nhớ quê hương của cộng đồng người Việt trong dịp Xuân về.
Lần đầu tham dự Đêm hội bánh chưng tại chùa Phúc Lâm, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, Nguyễn Đắc Thành bày tỏ xúc động khi được nghe những câu chuyện mà Thầy Thích Thông Đạt kể về truyền thống đạo hiếu, về tinh thần của những người con xa xứ hướng về quê hương đất nước và cội nguồn dân tộc. Đại sứ Nguyễn Đắc Thành mong muốn kiều bào Việt Nam tại Đức nỗ lực vươn lên, phát triển, hội nhập thành công tại quê hương thứ hai và đóng góp nhiều hơn nữa hướng về quê hương đất nước.
Sự kiện năm nay quy tụ đông đảo Phật tử và kiều bào đến từ các vùng lân cận như thủ đô Berlin, Brandenburg, Leipzig và những vùng xa hơn như Rotstock, Bremen và CH Séc.
Những ngày trước đêm hội, sân chùa Phúc Lâm đã nhộn nhịp tiếng cười nói. Mùi lá dong, mùi nếp thơm, mùi đậu xanh thanh tịnh hòa quyện trong không khí lạnh của mùa Đông nước Đức tạo nên cảm giác thân quen, khiến nhiều người như được trở về với căn bếp gia đình những ngày giáp Tết ở quê nhà.
Các phật tử và bà con trong cộng đồng, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ và cả những em nhỏ sinh ra tại Đức cùng nhau quây quần trong khuôn viên chùa. Người rửa lá, người vo gạo, người gói bánh. Những đôi tay khéo léo thoăn thoắt gấp lá, buộc lạt, tạo nên những chiếc bánh chưng vuông vức mang đậm hồn Việt. Với nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Đức, đây là lần đầu tiên được học cách gói bánh chưng - một trải nghiệm vừa lạ vừa xúc động.
Bên cạnh hoạt động gói bánh, bà con kiều bào cũng được thưởng thức những món ăn chay thuần Việt và chương trình văn nghệ mừng Xuân.
Thầy Thích Thông Đạt cho biết năm nay, các Phật tử trở lại chùa Phúc Lâm để cùng đón một mùa Xuân đoàn viên bên mái ấm tâm linh của ngôi chùa và thưởng thức những chiếc bánh chưng, cũng như trải nghiệm Hội chợ Xuân, với không gian tuy khiêm tốn, nhưng cũng tái hiện lại một phần nào của phố phường cổ kính của những ngày Xuân quê tại Việt Nam.
THU HẰNG