03/01/2013 - 08:09

Chiến tranh cấp thấp

Mặc dù số liệu cho thấy vấn nạn bạo lực ở Iraq trong năm 2012 có giảm, nhưng lực lượng nổi dậy đã chứng tỏ khả năng gây ra làn sóng tấn công đẫm máu mới mà giới phân tích cảnh báo là quốc gia vùng Vịnh này vẫn đang trong tình trạng "chiến tranh cấp thấp".

Theo báo cáo của các bộ Y tế, Nội vụ và Quốc phòng Iraq, số người thiệt mạng trong năm qua tại nước này đã giảm mạnh, chỉ còn 2.174 người, so với hàng chục ngàn người chết mỗi năm từ thời cao trào xung đột sắc tộc giai đoạn 2005-2008. Đây là kết quả đáng ghi nhận khi Mỹ đã rút toàn bộ binh sĩ chiến đấu ra khỏi Iraq từ cuối tháng 12-2011.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng số người bỏ mạng vì bạo lực nhuốm màu sắc tộc ở Iraq hồi năm ngoái trên thực tế cao hơn gấp đôi so với báo cáo chính thức của chính phủ, cụ thể lên tới 4.471 người. "Iraq vẫn còn trong tình trạng chiến tranh cấp thấp với một trận địa bạo lực vũ trang diễn ra hàng ngày và bằng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giết hại nhiều người trong một lần. Năm 2012, nước này tiếp tục lún sâu vào cuộc xung đột cực đoan hơn cùng với việc người Iraq nhận chuyển giao quyền kiểm soát an ninh từ tay quân đội Mỹ" – Hãng tin Mỹ AP dẫn một báo cáo cho biết.

Vào ngày cuối cùng của năm cũ, trên khắp vùng miền Iraq đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu làm ít nhất 28 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Trong số hàng trăm người chết vì bạo lực hồi tháng 12, có 40 cảnh sát và 15 binh lính. Mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda được cho là đứng đằng sau các cuộc bạo động chết người nhằm gây bất ổn chính quyền của người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số tại Iraq. Nhưng căng thẳng chính trị giữa Thủ tướng Nuri al-Maliki và đảng thế tục của người Sunni trong chính phủ đoàn kết dân tộc dễ đổ vỡ có thể là mầm móng tạo ra xung đột. Mới đây, Phó Thủ tướng Saleh al-Mutlak, người Hồi giáo dòng Sunni, suýt chết trong vụ mai phục của đoàn người biểu tình đang phong tỏa một đường cao tốc chính yếu nối Iraq tới Syrie và Jordanie.

Tình trạng bạo lực sắc tộc rõ ràng khiến Iraq vẫn như một chiến trường.

ĐỨC TRUNG (Theo AFP, AP)

Chia sẻ bài viết