30/05/2010 - 09:39

Chạy trời không khỏi nắng!

 Thứ trưởng David Laws (trái) và tình nhân James Lundie. Ảnh: Getty

Tối 28-5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Anh David Laws đã phải lên tiếng xin lỗi dân chúng xứ sương mù, và tuyên bố sẽ hoàn trả “ngay tức khắc” 40.000 bảng (gần 1,1 tỉ đồng) tiền thuê nhà và các chi phí nhà ở khác mà ông được nhà nước bao thầu trong thời gian 2006-2009. Chuyện cũng chẳng có gì ầm ĩ nếu như chủ sở hữu căn hộ mà ông Laws thuê trong những năm làm nghị sĩ không phải là người tình đồng giới lâu năm của ông, và ông không đang chủ xị kế hoạch tiết kiệm 6,2 tỉ bảng chi tiêu nhằm đối phó với khoản thâm hụt ngân sách lớn nhất châu Âu hiện nay (156,1 tỉ bảng). Theo Nhật báo Telegraph của Anh, sở dĩ ông Laws bị lọt tên trong vụ bê bối chi tiêu công quỹ của hơn một nửa số nghị sĩ Anh hồi năm ngoái là do không một ai mảy may nghi ngờ giữa nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do và “ông chủ nhà” James Lundie có tình cảm luyến ái.

Theo hồ sơ điều tra của Telegraph, giai đoạn 2004-2007, ông Laws mỗi tháng được Quốc hội trợ cấp 700 bảng tiền thuê một phòng trong căn hộ ở Kennington, phía Nam Luân Đôn. Chủ căn hộ đó không ai khác là “bồ” của ông. Năm 2007, sau khi bán căn hộ này với giá 193.000 bảng, người tình Lundies liền mua một căn khác gần đó với giá 510.000 bảng. Và nghị sĩ Laws cũng chuyển sang thuê “phòng ngủ thứ hai” trong ngôi nhà đó. Tiền thuê được ông kê tăng lên đến 920 bảng/tháng. Ở đây mở ngoặc nói thêm bản thân ông Laws cũng có căn hộ riêng ở quận Somerset. Mọi việc êm xuôi cho đến tháng 9-2009, khi đó sổ theo dõi chi tiêu của Quốc hội cho thấy ông Laws không còn thuê “ngôi nhà thứ hai” và bắt đầu thuê một căn hộ khác bằng tiền đóng thuế của người dân.

Được biết, năm 2006, Quốc hội Anh ra quy định cấm các nghị sĩ “thuê nhà ở của bạn tình”. Mặc dù thừa nhận Lundie là người tình bí mật từ năm 2001, cũng như thú nhận bản thân là người đồng tính nhưng Thứ trưởng Laws khẳng định mình không phạm luật. Cụ thể, ông cho rằng mình vi phạm qui định năm 2009, trong đó định nghĩa bạn tình “là một người trong một cặp, dù không kết hôn hoặc không phải vợ chồng đồng giới nhưng đang sống chung với nhau và đối xử với nhau như vợ chồng”. “Mặc dù chúng tôi đang sống chung với nhau nhưng chúng tôi không đối xử với nhau như vợ chồng – chẳng hạn, chúng tôi không sử dụng chung tài khoản ngân hàng và sống theo kiểu mạnh ai nấy sống. Tuy nhiên, tôi thừa nhận mình không nên sử dụng tiền đóng thuế của dân theo cách này...”. Thứ trưởng Laws khẳng định từ đầu đến cuối động cơ của ông không nhằm khuếch trương lợi ích cho bản thân mà chỉ muốn “bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi và không muốn tiết lộ giới tính thật của mình”.

Theo báo chí Anh, ngoài xì-căng-đan dùng tiền dân thuê nhà của người tình, Thứ trưởng Laws đang đối mặt nguy cơ bị điều tra về các khoản chi khác được Quốc hội bao cấp những năm 2004-2008. Cũng theo điều tra của Telegraph, trước đây nghị sĩ Laws thường kê chi phí điện-nước-khí đốt- đi lại mỗi tháng 50-150 bảng, phí bảo dưỡng xe cộ - nhà cửa 100-200 bảng, nhưng không trưng ra được hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, từ tháng 4-2008 khi Quốc hội Anh yêu cầu các nghị sĩ phải cung cấp hóa đơn cho những mức chi từ 25 bảng trở lên, những khoản chi của nghị sĩ Laws đã giảm rõ rệt. Chẳng hạn, phí điện-nước-khí đốt- đi lại hằng tháng giảm chỉ còn 37 bảng.

Hiện nay, dư luận Anh đang trông chờ phản ứng của Thủ tướng David Cameron bởi ông từng cam kết sẽ làm trong sạch đời sống chính trị ở nước này trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua. Liệu rằng ông sẽ để một người lạm chi công quỹ tiếp tục phụ trách kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ? Bởi người ta lo ngại khoản tiết kiệm đó biết đâu có ngày sẽ rò rỉ vào túi của người phụ trách. Không hoàn toàn bênh vực cấp dưới, Thủ tướng Cameron thông qua người phát ngôn nói rằng “ông đang nắm tình hình và đồng tình với việc Thứ trưởng Laws quyết định đến Ủy ban các tiêu chuẩn của Quốc hội để giải trình”.

QUỐC CHÂU (Theo Telegraph, Guardian)

Chia sẻ bài viết