Sau nhiều tác phẩm tạo hiện tượng về số lượng phát hành, tác giả trẻ Anh Khang tiếp tục cho ra mắt tập tản văn "Thương mấy cũng là người dưng" và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Hội Sách TP Hồ Chí Minh 2016. Mới đây, Anh Khang có buổi giao lưu với độc giả Cần Thơ và chia sẻ về cuốn sách cũng như nghiệp văn của mình. Báo Cần Thơ xin trích giới thiệu về cuộc giao lưu này.
Điều gì được Anh Khang tâm đắc nhất trong "Thương mấy cũng là người dưng"?
- Trên đời này có những mối quan hệ tình cảm giữa những người dưng- "người dưng khác họ đem lòng nhớ thương". Cha mẹ chúng ta cũng là những người dưng thương mến, trân trọng nhau và về chung một nhà rồi cùng nhau sống qua một cuộc đời. Khang viết "là người dưng" chứ không phải "thành người dưng", bởi muốn nhìn nhận đích xác mối quan hệ đúng nghĩa ban đầu của những đôi yêu nhau: từ xa lạ, quen biết, thương nhớ rồi trở thành người thân nhất. Việc có thể yêu và đi chung với nhau đến hết đường đời hay không là phụ thuộc vào sự cảm thông, hàn gắn, tha thứ giữa hai người.
 |
Tác giả trẻ Anh Khang ký tặng sách cho độc giả Cần Thơ tại Nhà sách Phương Nam. Ảnh: DUY KHÔI |
Khang dùng ý tưởng này để viết sách vì cảm nhận rằng người trẻ hôm nay dường như quá nhạy cảm và cố chấp trong tình yêu. Khi tình yêu đổ vỡ họ khó chấp nhận, gào thét, khổ sở và đôi khi làm hại bản thân và đối phương. Nghĩ "thương mấy cũng là người dưng" để chúng ta không quá áp đặt nhiều ở người mình thương và cũng không hằn học, trách cứ nếu lỡ không may tình yêu giữa hai người không trọn vẹn. Từ góc nhìn đó, Anh Khang hy vọng những người đang yêu có thể chấp nhận rằng tình yêu dù đẹp đến đâu, bản thân có thương một người nhiều bao nhiêu, thì cũng phải có lúc gặp sóng gió, thậm chí là tan vỡ; nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng quý để ta trân trọng, như người thân, bạn bè, công việc, lý tưởng
Đây là cuốn sách thứ 5 của Anh Khang và cũng buồn như 4 cuốn sách trước. Buồn phải chăng là nguồn cảm hứng chính trong các tác phẩm của anh?
- Như đã viết những dòng đầu trong "Thương mấy cũng là người dưng", Khang viết 29 tản văn này trong những ngày bản thân cảm thấy tủi thân nhất. Như nhiều người trẻ tuổi khác, tình yêu luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của Khang và đến lúc này Khang tự thấy mình không còn dư dả tuổi trẻ, niềm tin và tình thương để đuổi theo những tình cảm phù phiếm, mà chỉ muốn tìm một người có thể làm bạn đến cuối cuộc đời. Thế nhưng tình cảm không phải lúc nào cũng như ý, bởi nên mới có những ngày tủi buồn vì đánh mất niềm tin và phương hướng.
Thế nhưng, Khang không muốn thể hiện nỗi buồn bi lụy, tiêu cực; trái lại muốn nhìn nhận nỗi buồn như một phần tất yếu trong thế giới nội tâm muôn màu của những người trẻ hiện đại, dùng câu chữ để khắc họa nó, để thấu hiểu, đối diện với nó rồi bước qua và vui sống tiếp. Trái đất vẫn quay và thời gian không vì một ai mà dừng lại. Bởi vậy Khang viết những quyển sách này để nói với độc giả những cảm xúc mà ai từng trẻ cũng phải trải qua. Khang hy vọng tinh thần trong từng tác phẩm của Khang sẽ giúp bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, biết trân trọng nỗi buồn và những kinh nghiệm khi vấp ngã
Vì họ đã nhận ra vì sao mình buồn, ngã ở chỗ nào, để biết cách tránh những đổ vỡ trong tương lai.
Anh có bao giờ nghĩ sách của mình bán chạy vì tên tuổi anh được quảng bá tốt?
- Ngay từ lần đầu tiên viết sách, Khang không hề hướng đến sự nổi tiếng, danh vọng hay tiền tài. Bởi, con đường của những người viết sách- yêu chữ- trân trọng sách, khác con đường của những người trong giới giải trí hay kinh doanh. Sách là nơi người ta nương náu tâm hồn, lắng đọng để nhìn thấy chính mình trong những dòng viết của một tác giả xa lạ mà nhiều khi chưa gặp qua một lần.
Nói thật, Khang đến với công việc viết sách với tâm thế hồn nhiên, với ý nghĩ đơn giản rằng viết sách là cách để lưu giữ tuổi trẻ để sau này "về già" có cái để đọc. Và biết đâu đấy, may mắn sẽ có những người thích văn của mình, có thể kết bạn qua mỗi trang viết. Khang viết sách đơn giản vì mình muốn lắng nghe, muốn được chia sẻ và không muốn bị cô đơn trong hành trình trưởng thành của mình. Để một ngày đẹp trời nào đó, cảm nhận niềm hạnh phúc khi một bạn đọc cách xa Khang hàng mấy trăm cây số nhắn một dòng tin: "Cám ơn anh vì những trang sách nói hộ lòng em". Bởi một tiếng nói chân thành về tuổi trẻ của Khang đã có người nghe thấy và đồng cảm. Khang nghĩ bạn đọc tìm đọc sách của Khang vì lẽ đó, chứ không vì những gì hào nhoáng.
ĐĂNG HUỲNH (Thực hiện)