Là phim huyền sử với kinh phí đầu tư 100 tỉ đồng, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” được kỳ vọng làm nên dấu ấn trong dòng phim cổ trang, huyền sử của điện ảnh Việt. Về mặt nghe nhìn, phim làm hài lòng khán giả với những cảnh quay hoành tráng, đầu tư công phu, hành động mãn nhãn, nhưng về kịch bản lại thiếu chiều sâu, không tạo bùng nổ như kỳ vọng.

Các nhân vật trong phim.
Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên nước Đại Cồ Việt, Đinh Tiên Hoàng trở thành vị hoàng đế mở ra trang sử mới của dân tộc ta. Tuy nhiên, trị vì được 12 năm thì vua bị hành thích. Để tránh bị kẻ thù cướp linh cữu hoặc phá lăng mộ, 7 nhóm tráng sĩ được chia làm 7 hướng, đưa các linh cữu đến chôn cất ở những vị trí quan trọng của long mạch. Khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ tuẫn tiết để bảo vệ bí mật về mộ thật của vua Đinh.
Do cha mất tích trên đường nhận lệnh, con gái Tả Tướng Quân là An Nhiên (Thiên Tú) thay cha thực hiện sứ mệnh. Cô chiêu mộ Nguyên Phong (Tuấn Trần), một thanh niên mồ côi quen sống tự do tự tại, làm người dẫn đường. Trải qua nhiều biến cố, họ nảy sinh tình cảm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ phát hiện âm mưu thật sự đằng sau việc cướp linh cữu của vua. Cả hai quay về triều đình, phối hợp với các nhóm tráng sĩ còn lại để bảo vệ ấu đế…
Mở màn bằng trận đấu khốc liệt, hoành tráng của Đinh Tiên Hoàng và các tướng lĩnh, phim gây ấn tượng mạnh với các cảnh: công thành, đánh nhau, mất mát, hy sinh… Những cảnh hành động sau đó cũng rất sinh động, đa dạng với nhiều bối cảnh: trên núi, trên sông, trong rừng, trong hang động, trong triều đình… Trận đại chiến cuối phim càng mãn nhãn, đầy kịch tính. Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn thực sự cuốn hút người xem bằng các pha đối đầu hấp dẫn, từ cận chiến, đánh tay đôi, một đánh nhiều hay cảnh hỗn chiến, tập thể thì đòn thế đều rất có lực, lối đánh dứt khoát, không lạm dụng kỹ xảo.
Điểm mạnh tiếp theo là bối cảnh, trang phục được đầu tư công phu, chỉn chu. Từ bộ giáp chiến đấu, vũ khí của các tướng sĩ hay phục trang của tiểu thư, dân thường… đều thể hiện sự tỉ mỉ, nghiêm túc của đoàn làm phim. Đặc biệt, khung cảnh núi non kỳ vĩ của Ninh Bình, cố đô Hoa Lư thiêng liêng được tái hiện trên phim càng làm tăng cảm xúc và sức nặng cho phim.
Đạo diễn kiêm biên kịch Nguyễn Phan Quang Bình lựa chọn An Nhiên - Nguyên Phong làm người dẫn dắt câu chuyện, lồng ghép tình yêu vào âm mưu chính trị, vận nước quốc gia. Đó là mô-típ thường thấy không chỉ dòng phim cổ trang mà còn nhiều thể loại điện ảnh khác của thế giới. Tuy nhiên, thay vì để cặp đôi này làm tiền đề, từ đó làm bật ý nghĩa, nhiệm vụ của các nhóm “Hộ linh tráng sĩ” thì phim lại sa đà vào tình yêu nam nữ, làm loãng mạch phim và cốt truyện bị lê thê.
7 nhóm “hộ linh”, mỗi nhóm đều có đặc trưng riêng, nếu tập trung khai thác hành trình các nhóm đối đầu với kẻ thù, bảo vệ linh cữu đến cùng thì phim sẽ làm bật được chất bi tráng của nhiệm vụ thiêng liêng này. Rất tiếc, các cảnh “hộ linh” chỉ chiếm thời lượng ngắn, nhiều nhóm bị tiêu diệt một cách dễ dàng, không tạo được cảm xúc mạnh. Bởi lẽ kịch bản phim ôm đồm quá nhiều thứ: vận nước, mưu đồ triều chính, lòng trung thành, tình yêu, tình phụ tử… nhưng nhịp dựng lại vội vã khiến phim thiếu chiều sâu và điểm nhấn cần thiết.
Ngoài ra, phim còn mắc nhiều “sạn” cơ bản: giọng nói của các nhân vật không đồng nhất: cha nói giọng Nam, con giọng Bắc hoặc ngược lại; thoại đôi lúc còn sượng hoặc không phù hợp bối cảnh; vài tình tiết chưa hợp lý…
Mới đây, ê-kíp sản xuất đã đưa ra bản dựng mới, rút gọn từ 155 phút xuống còn 135 phút, cắt bỏ những cảnh không cần thiết để mạch phim tập trung hơn, cô đọng hơn. Đây cũng là nỗ lực đáng ghi nhận khi đoàn phim tiếp thu ý kiến, khắc phục hạn chế sau những ngày đầu công chiếu.
Dù chưa được như kỳ vọng nhưng “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” vẫn là một bộ phim đáng xem. Bởi phim không chỉ là tác phẩm đầu tư lớn, hếm hoi của dòng phim cổ trang, huyền sử của điện ảnh Việt mà còn vì tác phẩm đã góp phần khắc họa nên một câu chuyện ý nghĩa về thời kỳ đầu của một triều đại đầy tự hào của dân tộc, đưa lịch sử đến gần hơn với khán giả.
CÁT ĐẰNG