13/09/2026 - 06:20

Hoài niệm

Mùa thu về mang sắc nắng đi đâu
Để hàng ô môi bần thần đứng đợi
Em không khóc nhưng lòng buồn vời vợi
Khúc sông chiều nhung nhớ phủ dài theo

 Mùa thu về con nước cũng lên mau
Sóng dập dềnh, bâng khuâng màu hoa tím
Bến sông xưa ánh dương vừa tắt lịm
Em vẫn còn hoài niệm những chiều mưa

Mùa thu về anh có biết hay chưa
Hàng ô môi đỏ rờn vừa bung nụ
Trăng tháng chín soi vàng hò hẹn cũ
Tiếng quyên rền gọi bạn giữa lách lau

Níu mùa thu sợ ký ức phai màu
Đông chực đến thổi tung câu hẹn ước
Con đường xưa giờ chỉ mình em bước
Sông cũng buồn nên con nước đỏ hoe

Mùa thu về... và thu sẽ đi qua

Cao Lê Hồng Rạng

Chia sẻ bài viết